Tết Việt trong lòng sinh viên quốc tế

Linh Giang 08:55, 13/02/2026

Với nhiều sinh viên quốc tế đang học tập tại Đại học Thái Nguyên, Tết cổ truyền của Việt Nam không chỉ là một kỳ nghỉ lễ, mà còn là dịp để họ được chạm gần hơn vào những giá trị văn hóa truyền thống giàu bản sắc. Từ mâm cơm sum họp đến những phong tục đẹp đã mang lại cho các bạn sinh viên quốc tế những trải nghiệm vừa mới mẻ, vừa ấm áp.

Sinh viên nước ngoài tham gia hoạt động gói bánh chưng Tết.
Sinh viên nước ngoài tham gia hoạt động gói bánh chưng Tết.

Đã có ba năm gắn bó với Việt Nam, mỗi dịp Tết Nguyên Đán đến đều để lại trong Tang Sharon Lynn, du học sinh người Đài Loan đang theo học tại Khoa Nghệ thuật số, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên), những cảm xúc bồi hồi và háo hức khó quên.

Mỗi khi đón Tết Nguyên Đán tại Việt Nam, Sharon Lynn lại có thêm những trải nghiệm rất riêng. Điều khiến cô ấn tượng nhất chính là nhịp sống dường như chậm lại và không khí ấm cúng lan tỏa khắp mọi nơi. Cô đã được thưởng thức nhiều món ăn đặc trưng của Tết Việt như bánh chưng, nem rán, hành muối; tham gia các trò chơi dân gian cùng bạn bè và đặc biệt là tự tay gói bánh chưng.

Cũng háo hức mỗi độ Tết đến Xuân về, Keith Daniel Tizon, sinh viên năm 4, Khoa Khoa học và Quản lý môi trường, Trường Đại học Nông Lâm (Đại học Thái Nguyên), luôn mong chờ Tết cổ truyền của người Việt.

Với Keith, những ngày Tết không chỉ là dịp nghỉ ngơi mà còn là khoảng thời gian đặc biệt để cảm nhận rõ hơn sự thân thiện, mến khách của người Việt Nam.

Keith Daniel Tizon (áo dài đỏ) hào hứng với trò chơi nhảy sạp.
Keith Daniel Tizon (áo dài đỏ) hào hứng với trò chơi nhảy sạp.

“Tôi thấy mọi thứ thật tuyệt vời. Người Việt Nam rất tốt và rất thân thiện. Tôi cũng rất yêu tiếng Việt và học khá nhanh”, Keith Daniel Tizo chia sẻ.

Anh cho biết sẽ gửi những hình ảnh về không khí Tết rộn ràng nơi đây về cho gia đình tại quê nhà, để người thân có thể cùng cảm nhận vẻ đẹp của một ngày lễ truyền thống giàu ý nghĩa.

Trong không khí xuân đang lan tỏa khắp mọi miền đất nước, chương trình Tết Việt tiếp tục được tổ chức thường niên và đồng loạt tại các trường đại học thành viên của Đại học Thái Nguyên, góp phần mang mùa Xuân đến gần hơn với mỗi cán bộ, giảng viên và sinh viên.

Hòa chung không khí ấy, Trường Đại học Khoa học đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy 2026” tạo nên một không gian đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống ngay trong khuôn viên Nhà trường.

Tại đây, sinh viên Việt Nam và du học sinh quốc tế cùng các thầy, cô giáo được trải nghiệm những nét đẹp của Tết cổ truyền như xin chữ ông Đồ, gói bánh chưng, làm nem rán, tham gia các trò chơi dân gian và khám phá Hội chợ Tết mang sắc màu văn hóa của các dân tộc miền núi phía Bắc.

ared Gabrielle Valles và Juneya Mavhy Jano - sinh viên Trường Đại học Nông Lâm trải nghiệm mỹ tục viết thư pháp tại chùa Trung, phường Sông Công.
Ared Gabrielle Valles và Juneya Mavhy Jano - sinh viên Trường Đại học Nông Lâm, trải nghiệm viết thư pháp tại chùa Trung, phường Sông Công.

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên, cho biết: Đại học Thái Nguyên hiện thu hút hơn 1.000 sinh viên quốc tế đến từ 26 quốc gia và vùng lãnh thổ, chủ yếu đến từ các quốc gia lân cận và đối tác truyền thống như: Lào, Trung Quốc, Campuchia, Đài Loan, Philippines, Mozambique, Nigeria, Mông Cổ và Myanmar... Thông qua các hoạt động trong khuôn khổ chương trình Tết Việt 2026, chúng tôi mong muốn sinh viên không chỉ gắn kết với nhau nhiều hơn mà còn trở thành cầu nối bền vững, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa và kết nối các nền văn hóa trên thế giới.