Tháng Bảy Âm lịch, khi những cơn mưa ngâu chợt đến cũng là lúc không gian chuyển mình vào mùa Vu lan báo hiếu. Giữa bộn bề của cuộc sống hiện đại, ngày rằm tháng Bảy (Ngày lễ Vu lan) không chỉ mang ý nghĩa tâm linh của Phật giáo mà đã trở thành một nét văn hóa tinh thần, nhắc nhở mỗi người về cội nguồn, ơn sinh thành và dưỡng dục.

Ảnh minh họa.
Nhắc đến lễ Vu lan, người ta thường nghĩ ngay đến nghi thức bông hồng cài áo đầy xúc động. Đóa hoa hồng đỏ thắm dành cho ai vẫn còn mẹ, còn cha trên đời; đóa hồng trắng nếu đấng sinh thành đã rời xa. Nghi thức giản dị ấy đã chạm đến góc mềm yếu nhất trong tâm hồn mỗi người, khơi gợi những cảm xúc thiêng liêng.
Thế nhưng, nhịp sống hiện đại với áp lực mưu sinh hối hả đôi khi khiến con người ta vô tình bị cuốn đi vội vã, để lại phía sau những khoảng lặng vô hình.
Không ít người có thể sẵn sàng dành hàng giờ lướt mạng xã hội, đắm chìm trong thế giới ảo, nhưng lại quên mất một cuộc gọi ngắn ngủi hỏi thăm sức khỏe đấng sinh thành.
Không ít người mải miết chinh phục những chân trời xa, theo đuổi những hoài bão lớn mà đôi lúc lãng quên mái nhà xưa với tuổi thơ êm đềm, nơi có mẹ cha đang đợi bóng con về.
Chính vì thế, mùa Vu lan như một nốt trầm ý nghĩa giữa bản hòa tấu ồn ào của cuộc sống. Vu lan là khoảng thời gian thức tỉnh, “gọi” mỗi người về với hiện tại, nhắc mỗi người biết trân trọng từng khoảnh khắc quý giá còn được ở bên cha mẹ.
Theo tinh thần Phật giáo, mùa Vu lan không chỉ bó hẹp trong phạm vi hiếu thảo với cha mẹ đang hiện diện trên đời, mà còn mở rộng ra thành tinh thần tri ân lớn lao: tri ân tổ tiên, những người đã khuất, và rộng ra là lòng từ bi cứu khổ, đưa niềm vui đối với vạn vật. Trong nhịp sống hiện đại, ý nghĩa của ngày rằm tháng Bảy ngày càng được hiện thực hóa qua những hành động thiện lành, thiết thực.
Đó là những chuyến thiện nguyện âm thầm đến với vùng cao còn thiếu thốn, những nồi cháo tình thương, những bữa cơm sẻ chia cho người khó khăn, hay đơn giản là sự đùm bọc, nhường cơm sẻ áo lẫn nhau trong bão lũ. Khi mỗi người sống chậm lại một nhịp, cùng mở lòng thương yêu những mảnh đời bất hạnh xung quanh, đó cũng là lúc mùa Vu lan hiện diện một cách trọn vẹn và sâu sắc nhất trong đời sống thực tế.
Mùa Vu lan còn là dịp để mỗi người tự soi chiếu lại chính mình, nhìn nhận xem ta đã thật sự làm tròn chữ hiếu hay chưa. Trong guồng quay của thời đại số, đôi khi sự quan tâm của chúng ta chỉ dừng lại ở những hình thức bề nổi, những lời chúc qua loa trên không gian mạng.
Ta quên mất rằng, điều mà cha mẹ cần nhất ở mỗi người con không phải là những món quà vật chất xa xỉ hay mâm cao cỗ đầy, mà đôi khi chỉ là một bữa cơm sum họp đầm ấm, một lời nói dịu dàng, hay đơn giản là sự hiện diện bình an của con cái bên cạnh tuổi già.
Hãy để mỗi ngày trôi qua đều là một ngày Vu lan, để tình cảm gia đình luôn là bến đỗ bình yên nhất, là nguồn sức mạnh tinh thần lớn lao trên vạn dặm đường đời của mỗi người.


