Trước dịp Tết Nguyên đán vừa qua, 22 hộ dân ở xóm Liên Phương (xã Văn Lăng, Đồng Hỷ) buộc phải di dời khỏi vùng sạt lở đã kịp xây dựng nhà tại khu tái định cư tập trung. An yên trong những ngôi nhà mới, người dân nơi đây đang nỗ lực ổn định đời sống, sản xuất.
![]() |
Nhiều hộ dân đã xây dựng nhà mới vững chãi tại Khu tái định cư tập trung Liên Phương, xã Văn Lăng (Đồng Hỷ). |
Có dịp trở lại Khu tái định cư tập trung (TĐCTT) Liên Phương vào một ngày giữa tháng này, chúng tôi nhận thấy nơi đây đã có sự thay đổi đáng kể chỉ sau chưa đầy 1 tháng. Ngay tại ngã ba tuyến đường dẫn vào khu TĐCTT có một cửa hàng bày bán rất nhiều loại hàng hóa phục vụ nhu cầu dân sinh, từ xăng dầu đến lương thực, thực phẩm. Cách đó không xa là ngôi nhà mới xây khá khang trang của một hộ người dân tộc Dao. Còn trong khu TĐCTT đã có 22 ngôi nhà mới được xây dựng kiên cố của bà con người dân tộc Mông.
Dạo quanh khu TĐCTT, chúng tôi gặp anh Lý Văn Trường, sinh năm 2004, đang sục rửa giếng khoan. Sau khi chính quyền địa phương bàn giao đất tại khu TĐC cho người dân vào đầu tháng 11-2024, gia đình anh đã vay mượn thêm để xây ngôi nhà mới 4 gian với diện tích gần 60m2, nền lát gạch, với kinh phí trên 170 triệu đồng.
Anh Lý Văn Trường chia sẻ: Trước kia, nhà tôi ở ven đồi, chỉ là nhà ghép ván gỗ tạm. Nay được Nhà nước bố trí đất ở rộng rãi, an toàn tại khu TĐC, lại được hỗ trợ 60 triệu đồng, nên gia đình tôi với 8 nhân khẩu cố gắng xây dựng ngôi nhà mới vững chãi, không còn phải lo tìm chỗ trú tạm mỗi khi trời mưa bão...
Còn với gia đình anh Ngô Văn Sính, sinh năm 1989, mặc dù ngôi nhà kiên cố ở khu Khau Bí mới được xây năm 2019 nhưng do xung quanh có vết nứt nên vì sự an toàn, gia đình anh cùng nhiều hộ khác đã di dời ra khu TĐCTT.
![]() |
Anh Ngô Văn Sính (áo trắng) trong ngôi nhà mới. |
Anh Sính bảo: Còn người là còn làm ra của. Về ở tại khu TĐC, gia đình tôi được đón cái Tết vui nhất từ trước đến nay. Trước kia, muốn gặp anh em, hàng xóm thì phải đi một đoạn đường khá xa, giờ chỉ cần gọi nhau một tiếng, đi vài ba bước chân là anh em có mặt. Khi chúng tôi về ở tại khu TĐC, một số hộ khác cũng đã xây nhà, mở quán bán hàng quanh đây, tiện lợi và đông vui hẳn.
Qua từng câu chuyện, chúng tôi thấy được niềm vui, sự phấn khởi của mỗi người dân nơi đây. Với các chị Đào Thị Sua, Sùng Thị Chơ... thì niềm hạnh phúc của người làm mẹ đơn giản là khi con trẻ có chỗ đạp xe, vui chơi an toàn, người lớn có sân chơi đá bóng.
Được biết, khu TĐCTT có tổng diện tích 21.500m2, đáp ứng chỗ ở cho 35 hộ dân ở xóm Liên Phương nằm trong vùng bị ảnh hưởng của thiên tai. Trung bình mỗi hộ được cấp gần 200m2 đất xây dựng nhà ở. Diện tích còn lại dành để xây dựng đường giao thông, hệ thống xử lý nước thải, đường điện, nước sinh hoạt và làm không gian sinh hoạt chung.
Ông Ngô Huy Sợi, Trưởng xóm Liên Phương, cho biết: Để nhanh chóng ổn định đời sống của 22 hộ tại khu TĐCTT, xóm sẽ tiếp tục vận động bà con cùng nỗ lực tăng gia sản xuất tại khu vực an toàn, bám rừng, bám ruộng nương để phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp. Đồng thời vận động các hộ còn lại khẩn trương xây dựng nhà ở tại khu TĐC để cùng chung sức xây dựng nơi này đồng bộ hơn về hạ tầng. Cùng với đó, xóm sẽ đề xuất với UBND xã, huyện có các chương trình, dự án hỗ trợ sinh kế, dạy nghề để bà con có thêm việc làm, kinh tế ổn định...
Ông Hoàng Xuân Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Văn Lăng, thông tin: Xã đang hoàn thiện thủ tục nghiệm thu công trình khu TĐCTT, đề xuất với huyện chi trả tiền hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ, đồng thời khẩn trương hoàn tất các hồ sơ thủ tục liên quan. Cùng với đó, địa phương sẽ tiếp tục nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các hộ dân để kịp thời tháo gỡ khó khăn, giúp bà con nhanh chóng tái thiết cuộc sống tại nơi ở mới.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin