Vui mùa Xuân mới

Huệ Dinh 12:21, 06/02/2025

Cuối tháng Chạp, khắp các bản làng vùng cao trong tỉnh đã tràn ngập sắc đào phai. Sau bao ngày bận rộn với công việc mưu sinh, những người con của các bản người Mông ở Thái Nguyên lại tề tựu đông đủ cùng gia đình đón mừng Xuân mới. Mỗi năm qua đi, cuộc sống của hơn 1.500 hộ đồng bào dân tộc Mông (gần 11 nghìn nhân khẩu) lại khấm khá hơn một chút. Hôm nay, các bản người Mông ở miền núi, vùng cao của mảnh đất Thái Nguyên đã khác xưa nhiều lắm!

Con đường ở bản người Mông Liên Phương (xã Văn Lăng, Đồng Hỷ) đã được cứng hóa, tạo thuận lợi cho người dân.
Con đường ở bản người Mông Liên Phương (xã Văn Lăng, Đồng Hỷ) đã được cứng hóa, tạo thuận lợi cho người dân.

Diện mạo mới

Mùa Xuân đã hiện hữu ở các bản người Mông. Những chuyến xe ngược xuôi theo bà con chở hương Tết với bánh, mứt, kẹo… về nhà. Ai cũng phấn khởi chờ đón một năm mới đang về. Không vui sao được khi hôm nay, diện mao của các bản vùng cao ở Thái Nguyên đã có những đổi thay ngoạn mục.

Ông Hoàng Phong, Phó Ban Dân tộc tỉnh, nói: Hơn 10 năm trước, 26 xóm, bản người Mông của tỉnh đều là những địa bàn vô cùng khó khăn về trạm, trường, đường, điện. Hôm nay, giấc mơ về một diện mạo mới ở các bản vùng cao này đã trở thành hiện thực.

Ngay ở nơi có địa hình dốc núi, xa trung tâm như bản Lũng Luông (xã Thượng Nung, Võ Nhai) cũng đã có đường bê tông đi từ trung tâm xã đến tận sâu trong bản.

Ông Lương Văn Lịch, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thượng Nung, cho hay: Dù chỉ cách trung tâm xã 8 cây số nhưng trước đây, muốn đi vào Lũng Luông phải trèo đèo, leo núi cả ngày mới đến nơi. Giờ thì khác rồi, chỉ cần chạy xe máy chưa đầy 30 phút là Lũng Luông đã ở ngay trước mặt. Thậm chí, tuyến đường từ trung tâm bản vào vùng đất khó Thâm Tâm (nơi có vài chục hộ dân của bản sinh sống) cũng đã được đầu tư cứng hóa nên Lũng Luông đã không còn cách biệt với bên ngoài như hơn chục năm về trước. Đây cũng là tuyến đường khó khăn cuối cùng của xã được cứng hóa, mở rộng.

Không chỉ được đầu tư làm đường bê tông, tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện, bản người Mông còn được xây dựng điểm trường khang trang. Vui hơn cả là điện lưới quốc gia cũng đã về đây thắp sáng Lũng Luông, mở ra tương lai tương sáng cho người dân vùng cao.

Các bản người Mông của tỉnh đã khoác lên mình một diện mạo mới. Ở “thì” hiện tại, những địa bàn từng được xem là đặc biệt khó khăn ấy đã không còn thua kém xa những nơi khác. Không chỉ được đầu tư hạ tầng thiết yếu như đường giao thông, trường học, hệ thống điện, các bản, làng vùng cao này còn được đầu tư làm nhà văn hóa; nhiều hộ được hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà. Vì lẽ đó, người dân an cư, lạc nghiệp, tập trung phát triển kinh tế, dựng xây cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn…

Vui mùa Xuân mới, chị em người Mông ở bản Trung Sơn (xã Quang Sơn, Đồng Hỷ) chuẩn bị váy áo đi dự hội.
Vui mùa Xuân mới, chị em người Mông ở bản Trung Sơn (xã Quang Sơn, Đồng Hỷ) chuẩn bị váy áo đi dự hội.

Cuộc sống đổi thay

Sẽ là lạc hậu khi chúng ta còn trong suy nghĩ hình ảnh người dân ở những bản người Mông trong tỉnh phải chạy ăn từng bữa ngày giáp hạt. Cuộc sống đổi thay tích cực khi lớp trẻ người Mông đã mạnh dạn dời núi đi kiếm việc làm.

Nhiều người “đầu quân” cho những nhà máy, xí nghiệp ở các khu công nghiệp trong, ngoài tỉnh. Bởi vậy, họ luôn có nguồn thu nhập ổn định gửi về phụ giúp gia đình.

Bí thư Chi bộ xóm người Mông Lũng Cà, xã Thượng Nung – Lý Văn Mùa cho hay: Người trẻ miệt mài làm việc ở nơi xa, lớp trung niên, người già chăm chỉ với nương bãi, chăn nuôi, vun vén cửa nhà nên thu nhập của các gia đình ngày càng tăng lên đáng kể. Với nguồn thu nhập ổn định như vậy, các hộ được đón một cái Tết đầm ấm, đủ đầy hơn.

Với bà con người Mông hôm nay, Tết Nguyên đán là dịp để cả gia đình sum họp, quây quần bên nhau; để những đứa con đi xa trở về nhà, để những người bạn có điều kiện gặp nhau sau một năm làm việc bận rộn và vất vả.

Từ người già đến con trẻ đều háo hức mong chờ Tết về. Không nhộn nhịp như chốn thị thành, Tết ở các bản, làng người Mông của tỉnh mang hương vị của sự ấm cúng; họ không quên cắt cành hoa đào phai ở vườn mang vào nhà cắm cho đẹp. Nhiều hộ cũng mua cây quất nhỏ mang về nhà bày biện.

Ngay từ Rằm tháng Chạp, nhiều gia đình đã chuẩn bị lá dong gói bánh chưng giống người Tày, người Nùng. Nhiều gia đình nuôi con lợn “cọc” cả năm chỉ đợi con cháu về làm thịt liên hoan.

Hạnh phúc nhất là bữa cơm cuối năm, những người con đi làm xa quê trở về quây quần bên cha mẹ, người thân. Vui hơn là khi đến chơi nhà, không chỉ được mời ăn bữa cơm mừng năm mới của gia chủ, khách còn được thưởng thức những chén rượu ngô thơm lừng. Lũ trẻ thì được thỏa sức thưởng thức các loại đồ ngọt và cả những phong bánh khảo gói trong các tấm giấy nhiều màu sắc do chủ nhà tự tay làm…

Sau những bữa cơm đầm ấm, các bà, các chị chuẩn bị cho con gái, con dâu áo váy xúng xính đi chơi lễ hội đầu Xuân. Nhiều người thì qua thăm nhà nhau, dành cho nhau những tình cảm chân thành.

Ông Hoàng Văn Nhính, ở bản người Mông Na Sàng, xã Phú Đô (Phú Lương), chia sẻ: Vài năm nay, đến chơi nhà nhau dịp Tết Nguyên đán đã trở thành nét đẹp của người Mông chúng mình. Được gặp nhau, ôn chuyện cũ, kể chuyện mới, bảo ban nhau cùng tiến bộ, ai cũng hồ hởi, phấn khởi lắm!

Trong những ngày đón Xuân mới, niềm vui càng nhân lên khi công nghệ số đã gõ cửa từng nếp nhà ở các bản người Mông. Đến nay, 100% hộ người Mông ở Thái Nguyên đã sử dụng điện thoại di động. Nhiều người, thậm chí có không ít trẻ em 11, 12 tuổi, đã có điện thoại thông minh.

Thông qua sóng điện thoại, các nền tảng mạng xã hội, những người con xây dựng gia đình xa quê (Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai…) không về được vẫn có thể trò chuyện với người thân trong những ngày đầu năm mới…

Niềm vui đón năm mới của bà con ở các bản người Mông đã trọn vẹn hơn. Năm lại tiếp năm, mong rằng Tết nay và rất nhiều cái Tết sau, người Mông Thái Nguyên luôn đủ đầy và ngày một sung túc hơn.