Vào lúc 11 giờ ngày 20-2, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Dương Văn Phúc, nhân viên trinh sát đặc nhiệm, Đại đội Trinh sát - Cơ giới, Bộ CHQS tỉnh, đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên thăm người nhà. Tại khu điều trị của Bệnh viện, anh phát hiện một chiếc ví dính đầy bùn đất, bên trong có hơn 7 triệu đồng và giấy tờ tùy thân mang tên Đỗ Công Huân, sinh năm 1993, địa chỉ thường trú tại xã Tân Phú, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội.
Nhận định đây là ví của người đến thăm khám tại Bệnh viên nên anh Phúc đăng tải lên trang Facebook của mình để tìm chủ nhân. Gần 15h cùng ngày, anh Phúc nhận được điện thoại của chủ nhân chiếc ví. Hai bên gặp nhau tại Bệnh viện, sau khi xác minh, anh Phúc đã trả lại toàn bộ số tiền và giấy tờ cho anh Đỗ Công Huân.
Đây là việc làm nhỏ nhưng để lại tình cảm sâu sắc với anh Huân và những người chứng kiến sự việc này.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin