Xóm người Dao đón ngày hội lớn

08:33, 14/05/2011

Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến thời điểm bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Hòa chung với không khí tưng bừng của cả nước, đồng bào người Dao, xóm Độc Lập, xã Phúc Chu (Định Hóa) cũng háo hức chờ đến ngày được cầm lá phiếu bầu cử để lựa chọn ra những người đủ đức, đủ tài đại diện cho nguyện vọng và ý chí của mình.

 

Trong những ngày này, bầu cử là vấn đề được bà con xóm Độc Lập nhắc đến nhiều nhất. Hầu hết người dân trong xóm đã gác lại một số công việc thường ngày, bố trí hợp lý lịch đồng áng để dành nhiều thời gian hơn cho việc nghe các buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Luật Bầu cử và theo dõi tin tức về bầu cử trên báo, đài và ti vi. Trực tiếp tham gia buổi tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên HĐND cấp xã tại xóm Độc Lập ngày 5-5, chúng tôi hết sức bất ngờ với sự tham gia đông đủ và nhiệt tình đóng góp ý kiến, nguyện vọng của bà con. Buổi tiếp diễn ra sôi nổi đến tận 11 giờ trưa. Đã có hơn 60 cử tri trong xóm tham dự, đóng góp 18 ý kiến mong muốn các ứng cử viên HĐND xã sẽ thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc với người dân để kịp thời phản ánh thực tiễn và tâm tư nguyện vọng của người dân.

 

Ông Lý Văn Nguyên, Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi của xóm tâm đắc: Muốn cho xóm bản ngày càng đổi mới, cây lúa, cây ngô được thay thế bằng các giống mới có năng suất và chất lượng cao hơn, người dân nghèo được hỗ trợ làm nhà hay cấp thẻ bảo hiểm y tế nhanh chóng… thì quan trọng là phải lựa chọn được những đại biểu có trách nhiệm đại diện cho nhân dân nói lên tâm tư, nguyện vọng lên các cấp trên”. Ý thức được điều này, ông Nguyên luôn tham gia đầy đủ tất cả các buổi tuyên truyền bầu cử, tiếp xúc cử tri và ghi rõ tên, tiểu sử của các ứng cử viên. Ông cho biết: "Tôi sẽ bầu cho ai quan tâm đến đời sống của người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số như chúng tôi ".

 

Ông Triệu Văn Tề, 86 tuổi là cử tri cao tuổi nhất trong xóm tâm sự: Từ khi đủ 18 tuổi đến nay, tôi đã nhiều lần được cầm lá phiếu tham gia bầu cử nhưng đây là lần tôi cảm thấy háo hức chờ đến ngày bầu cử nhất, cũng là lần mà công tác tuyên truyền được địa phương tổ chức chu đáo, cẩn thận và sâu sắc nhất. Anh Lý Văn Thịnh, Trưởng xóm Độc Lập cho biết: Hiện xóm có 46 gia đình (42 hộ người Dao và 4 hộ dân tộc Tày) với 197 nhân khẩu, số cử tri tham gia bầu cử là 137. Do đời sống người dân trong xóm vẫn còn nhiều khó khăn (33 gia đình thuộc diện hộ nghèo) và trình độ dân trí thấp nên công tác tuyên truyền bầu cử đã được Ban Công tác Mặt trận xóm đặc biệt quan tâm. Bên cạnh việc tuyên truyền thông qua cụm loa truyền thanh và các cuộc họp đoàn thể thì xóm Độc Lập đã có nhiều cách tuyên truyền độc đáo, hiệu quả. Thời điểm nửa tháng trước ngày bầu cử, anh Thịnh đã tranh thủ thời gian buổi trưa và buổi tối để đến từng gia đình nhắc nhở bà con chủ động đến địa điểm bỏ phiếu là nhà văn hóa xóm Làng Hoèn trước 7 giờ ngày 22-5.

 

Bà Bàn Thị Khai, Bí thư Chi bộ xóm cho biết thêm: Rút kinh nghiệm từ lần bầu cử trước khi có nhiều người dân không hiểu nguyên tắc bỏ phiếu nên đã gạch toàn bộ hoặc chỉ để lại một người trong danh sách. Do vậy, đơn vị bầu cử của xóm chỉ bầu được 1 đại biểu HĐND xã thay vì 2 như trong phân bổ (1 người không đủ 50% số phiếu bầu). Lần này chúng tôi đã làm mô phỏng những lá phiếu bầu cử, rồi phân công tác thành viên trong Ban Công tác Mặt trận đến từng gia đình để hướng dẫn bà con cách lựa chọn. Bên cạnh đó, Chi bộ xóm đã chỉ chỉ đạo các đoàn thể, đặc biệt là Đoàn Thanh niên tăng cường dọn dẹp, vệ sinh đường làng, ngõ xóm và tích cực tập luyện các tiết mục văn nghệ để tạo không khí vui tươi, phấn khởi trước ngày bầu cử. Đặc biệt hơn, trong 2 buổi tối thứ 7 (ngày 14 và 21-5) xóm sẽ tổ chức cho Thanh niên và thiếu nhi biểu diễn văn nghệ tại nhà văn hóa, đồng thời diễu hành vòng quanh xóm để cổ động cho ngày bầu cử. Hòm phiếu, khánh tiết và khu vực bỏ phiếu đều đã được chuẩn bị chu đáo. Bà Khai khẳng định: “Chúng tôi đều chung một tấm lòng, sẵn sàng cho ngày bầu cử”.

 

Càng sát đến ngày bầu cử, không khí thi đua lao động sản xuất của nhân dân xóm Độc Lập nói riêng và huyện vùng cao Định Hóa nói chung càng khẩn trương, nhộn nhịp, cùng với cả nước mọi người dân đều có chung niềm tin hướng về ngày hội lớn của đất nước sẽ thành công tốt đẹp.