Những người lính trẻ ở Trường Sa đang ngày đêm canh giữ vùng biển trời Tổ quốc vinh dự đón nhận một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất cuộc đời khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Ở nơi biển đảo xa xôi, đón nhận bao yêu thương và những lời chúc tốt lành gửi từ đất liền, Tết của quân dân ở Trường Sa ấm áp, đủ đầy hương vị và càng đặc biệt, ý nghĩa hơn.
Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đang cận kề. Để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, lực lượng Công an Thái Nguyên đã và đang tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, trấn áp tội phạm.
Xuân đoàn kết - Ấm tình quân dân là chủ đề Ngày hội bánh chưng xanh Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 do Đoàn cơ sở Phòng Tham mưu (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tháo Nguyên) phối hợp với Đại đội Trinh sát - Cơ giới 20 tổ chức.
Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, làm Trưởng đoàn đến động viên, chúc Tết, tặng quà các cán bộ, chiến sĩ tại Trại giam Phú Sơn 4 (Bộ Công an) và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên.
Thầy trò Trường Tiểu học Nha Trang và THCS Chu Văn An (TP. Thái Nguyên) chuẩn bị những món quà đầy yêu thương gửi tặng những người lính ngoài quần đảo Trường Sa.
Dịp Xuân Ất Tỵ 2025, phóng viên Báo Thái Nguyên đã có chuyến công tác cùng Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân tại quần đảo Trường Sa và ghi lại hình ảnh không khí Xuân về trên hòn đảo An Bang khắc nghiệt, nhưng xinh đẹp và đầy sức sống.