Ngày 14/3, tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa), nhiều đoàn cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tổ chức dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi đặt chân lên đảo Trường Sa là màu xanh của chồi non, lộc biếc. Mặc cuồng phong, sóng dữ và điều kiện khắc nghiệt của thời tiết, những tán bàng vuông, phi lao, bão táp, chuối, đu đủ và các loại rau vẫn xanh tốt; được chăm sóc bằng mồ hôi, công sức của những người lính đảo.
Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đội ngũ làm báo chúng tôi ở các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương cùng Đoàn công tác của Lữ đoàn 146, Quân chủng Hải quân, có chuyến ra thăm, tặng quà, chúc Tết các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại quần đảo Trường Sa.
Chiều 3-1, tại Quân cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức Lễ xuất quân của Đoàn công tác đi thăm, vận chuyển quà Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 ra tặng quân và dân tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa.
Sáng 3-1, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức gặp mặt, quán triệt một số quy định đối với cán bộ, phóng viên trước khi lên đường tác nghiệp tại quần đảo Trường Sa trong dịp Tết Giáp Thìn 2024.
Thời gian qua, tổ chức đoàn thanh niên các cấp trên địa bàn tỉnh đã chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên về bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Từ đó khơi dậy tinh thần yêu nước, đặc biệt là nâng cao ý thức tham gia giữ gìn biển, đảo quê hương trong thế hệ trẻ.
Ngày 23-12, tại Trường THCS Nha Trang (TP. Thái Nguyên), Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên và Hội Sinh viên tỉnh Khánh Hòa phối hợp tổ chức Hành trình Sinh viên Thái Nguyên - Khánh Hòa hướng về Trường Sa thân yêu và trao đổi kinh nghiệm công tác hội.
Trực thăng EC 225 mang số hiệu VN8619 của Binh Đoàn 18 đã hạ cánh an toàn xuống sân đỗ toà nhà Viện Chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện Quân y 175) kịp thời đưa 2 bệnh nhân nặng từ đảo Song Tử Tây và Sinh Tồn về đất liền điều trị.
Cuộc đời làm báo có nhiều chuyến đi. Nhưng với tôi, cảm xúc 5 năm về trước, khi lần đầu tiên được đặt chân lên Tàu KN 265 trong hành trình 15 ngày đi thăm, tặng quà Tết các chiến sĩ Nhà giàn DK1 mãi mãi là ký ức đẹp không thể quên.