Hà Nội sớm mai rực nắng hồng

18:51, 10/01/2011

Có mặt tại Thủ đô Hà Nội trước ngày khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, chúng tôi cảm nhận rõ không khí tưng bừng, náo nhiệt đang hiện hữu nơi mảnh đất địa linh nhân kiệt - trái tim của cả nước. Khắp các phố phường, cửa ngõ của Thủ đô, cờ, hoa rực rỡ chào đón sự kiện trọng đại của Đảng, của dân tộc…

 

Trên đại lộ Thăng Long - một công trình giao thông to đẹp nhất Thủ đô vừa hoàn thành nhân dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, những băng zôn với dòng chữ “Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng”, cờ Đảng, cờ Tổ quốc, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh được treo ở những vị trí trang trọng nhất.

 

Các đoàn đại biểu từ đất mũi Cà Mau, đến Hà Giang địa đầu cực Bắc của Tổ quốc… đã tề tựu đông đủ, với gần 1.400 đại biểu thuộc 68 đoàn đại diện cho hơn 3,6 triệu đảng viên, đang sinh hoạt ở gần 54.000 tổ chức cơ sở đảng của cả nước đã sẵn sàng cho ngày hội lớn. Những đại biểu ưu tú đã đem tới Đại hội ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân với quyết tâm đưa đất nước phát triển theo đúng chủ đề mà Đại hội đã đưa ra: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020, Việt Nam trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiến hiện đại”.

 

Trong không khí, sôi động náo nhiệt của Thủ đô Hà Nội, trước ngày hội lớn của Đảng, của dân tộc, trong cái rét ngọt của thời tiết miền Bắc, chúng tôi có khoảng thời gian dạo quanh hồ Gươm huyền thoại. Hoà vào sự tấp nập của phố phường, chúng tôi vẫn bắt gặp những con người vẫn giữ cho mình sự tĩnh lặng, thầm kín, nét sống thanh lịch, sâu lắng của người Thủ đô. Ông Nguyễn Văn Thành, năm nay đã 50 tuổi đảng, gần 80 tuổi đời, người con sinh ra và lớn lên ở Thủ đô (hiện đang sống ở Quận Hoàn Kiếm) tâm sự: “Tôi đã có khoảng thời gian dài trải qua và chứng kiến những thăng trầm của đất nước. Thế nhưng, dưới sự lãnh đạo của Đảng mà ở đó Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng đã đưa đất nước ta chiến thắng mọi quân thù, xây dựng đất nước ngày càng phát triển. Nhiều kỳ đại hội Đảng đã qua, kỳ đại hội nào cũng đem lại những nét mới, những bứt phá mới nâng tầm vị thế đất nước. Kỳ Đại hội lần này chúng tôi mong lắm, kỳ vọng lắm vào sự sáng suốt của từng đại biểu, phải đánh giá làm sao thật đúng, thật sát những việc đã làm được và cũng phải thẳng thắn đấu tranh phê phán những mặt còn hạn chế trong Đảng để Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, đại biểu trung thành vì lợi ích của nhân dân của dân tộc…”

 

Chẳng thế mà ngay sau khi có mặt tại Thủ đô, đồng chí Phạm Xuân Đương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu tỉnh ta tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã quán triệt các thành viên trong Đoàn: “Phải nghiêm túc chấp hành quy chế Đại hội; tiếp tục nghiên cứu, thảo luận và đóng góp thật xác đáng những vấn đề tâm huyết với Đại hội, với Đảng, thể hiện đúng với phẩm chất tiền phong gương mẫu của người đảng viên, của người cộng sản trước nhân dân và dân tộc, thể hiện rõ Đại hội tập trung trí tuệ, đổi mới và dân chủ…”

 

Tất cả đã sẵn sàng cho ngày hội lới, cả Thủ đô, cả đất nước đang dõi theo Đại hội.