Cán bộ, đảng viên dân vận “nội gia”

17:27, 20/07/2016

Đất sản xuất ở xã Lục Ba (Đại Từ) rất hiếm bởi phần lớn đã bị chìm sâu dưới lòng hồ Núi Cốc. Nhiều phần diện tích đất đồi của Lục Ba còn lại cũng được quy hoạch làm rừng phòng hộ phục công trình đại thuỷ nông này. Vậy mà khi địa phương triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, 44 cán bộ, đảng viên đã tiên phong hiến đất để lấy mặt bằng xây dựng các công trình. Từ đó, phong trào hiến đất xây dựng công trình ở xã thuần nông này ngày càng lan rộng và đến nay đã có gần 300 hộ dân tham gia với diện tích lên đến 9ha…

Dân vận người thân trước

 

Cuối buổi chiều hè không khí vẫn oi bức nhưng trong căn nhà cấp 4 nhỏ gọn, đảng viên Đỗ Xuân Tụng (78 tuổi) vẫn hào hứng chia sẻ với chúng tôi chuyện người dân trong xóm tự phá bỏ công trình, chặt cây trồng để hiến đất làm đường. Bí thư Đảng uỷ xã Lục Ba Trần Đức Tuân góp chuyện: Gia đình bác Tụng hiến đất, tài sản trên đất trị giá gần 200 triệu đồng và là 1 trong 4 gia đình hiến nhiều tài sản nhất để làm đường liên xóm”. Nghe vậy bác Tụng giải thích: Mình là đảng viên, chủ hộ nhưng tài sản của chung nên khi lãnh đạo xã tuyên truyền Nhà nước chỉ đầu tư kinh phí làm đường còn nhân dân hiến đất, ban giao mặt bằng theo mốc giới, bà xã nhà tôi cũng nhất trí ngay. Nhưng sau khi cán bộ chuyên môn của xã đo đạc, phần đất của gia đình phải hiến lên tới trên 2.000m2 gồm cả đất thổ cư, nhiều diện tích chè đang thu hoạch, 3 sào ruộng cấy lúa, nên bà xã, con trai, con dâu tôi đều chưa đồng tình, đề nghị cơ quan chức năng giảm diện tích xuống. Trong nhà có ý kiến khác nhau và thú thực tôi cũng thấy xót của, nhưng nếu không làm tuyến đường liên xóm thì cuộc sống của vài trăm hộ dân ở đây sẽ mãi mãi không phát triển được. Nghĩ kỹ, thấy việc làm đường là đúng, rất cần thiết nên tôi động viên bà xã phải hy sinh cho con, cho cháu để có tuyến đường đi lại thuận tiện. Đối với con dâu, con trai, tôi lại động viên khi có đường, vật nuôi, nông sản gia đình làm ra không còn bị ép giá, phần đất còn lại cũng sẽ có giá hơn. Phân tích nhiều lần rồi các thành viên trong gia đình tôi cũng thống nhất hiến đất để làm đường. Ấy vậy mà khi đơn vị thi công đưa máy vào đào tung những hàng chè, lấp ruộng, hai mắt của bà xã tôi đỏ hoe. Tôi cười, vỗ vai bà xã và tếu: Hiến đất cuối năm sẽ có đường bê tông và tôi với bà đi chơi Tết không lo té ngửa vì lầy, vì trơn nữa.

 

Câu chuyên cán bộ, đảng viên dân vận “nội gia” để người thân của mình đồng thuận trong việc hiến đất, tài sản trên đất cũng được đồng chí Chủ tịch MTTQ xã Lục Ba Dương Thị Chính thực hiện rất khéo. Là cán bộ xã nhưng thu nhập của chị Chính chưa được 3 triệu đồng/tháng nên ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ vẫn phải cùng các thành viên trong gia đình chăn nuôi, trồng trọt. Đất canh tác của gia đình chị Chính cũng không phải diện nhiều nhất xóm nên khi có số liệu diện tích đất phải hiến để làm đường lên đến trên 2.000m2, trị giả cả trăm triệu đồng thì chồng, các con của chị Chính nổi đoá, chỉ đồng ý hiến một phần nho nhỏ thôi. Với trách nhiệm của một cán bộ, đảng viên, kinh nghiệm trong công tác dân vận, chị Chính đã phân tích để các thành viên trong gia đình hiểu việc hiến đất để làm đường sẽ có lợi dài lâu. Nói một lần chưa thông, chị Chính lại tiếp tục vận động, thuyết phục cho đến khi 100% thành viên trong gia đình đồng thuận, ủng hộ chủ trương này.

 

Tương tự như bác Tụng, chị Chính, 44 cán bộ, đảng viên ở các chi bộ: Văn Thanh, Thành Lập, Bình Hương… của Đảng bộ xã Lục Ba có gia cảnh khác nhau nhưng họ đều đã vận động được người thân trong gia đình mình ủng hộ chủ trương hiến đất, tài sản trên đất để bàn giao mặt bằng xây dựng các tuyến đường dân sinh, nhà văn hoá, mở rộng trường học. Theo đồng chí Trần Đức Tuân, Bí thư Đảng uỷ xã Lục Ba: Chính từ việc cán bộ, đảng viên trong xã làm tốt công tác dân vận với người thân của mình trong việc hiến đất nên đã tạo được khí thế, phong trào Từ tấm gương sáng của các gia đình cán bộ, đảng viên trong xã thực hiện việc hiến đất, tài sản trên đất nên 237 hộ dân ở xã Lục Ba cũng học tập, noi theo, tự nguyện hiết đất với tổng diện tích 87.946 m2…

 

Trái ngọt của phòng trào lớn

 

Từ Tỉnh lộ 261, chúng tôi lái xe ô tô rẽ vào tuyến đường nhựa liên xã Mỹ Yên - Lục Ba mới đưa vào sử dụng và đi qua 3 xóm của xã Lục Ba. Để có mặt bằng thi công tuyến đường này, UBND xã Lục Ba đã phối hợp với Ban Công tác Mặt trận của các xóm: Đầm Giáo, Văn Thanh, Bình Hương vận động 172 hộ dân (34 hộ cán bộ, đảng viên) hiến 44.370m2. Bí thư Chi bộ Văn Thanh, ông Ngô Văn Long cho biết: Ngay sau có chủ trương hiến đất làm đường, 17 gia đình đảng viên trong Chi bộ đã tiên phong thực hiện hiến đất. Sau đó, cán bộ trong xóm đi vận động và tất cả các hộ dân khác có tuyết đường đi qua đã đồng ý hiến đất. Một số gia đình, như hộ ông Trần Văn Xiêm, ông Trần Văn Luyện, ông Vũ Văn Quân… đều trên 4.000m2 đất cấy lúa, đất trồng rừng. Từ khi tuyến đường liên xã hoàn thành đưa vào sử dụng đã không chỉ giúp việc đi lại của bà con được thuận lợi mà nguồn lợi kinh tế được khẳng định. Đơn cử, một số gia đình ở xóm Văn Thanh có rừng keo đến tuổi khai thác nhưng do đường ô tô không vào được, tư thương chỉ trả giá có 20 triệu đồng. Đường làm xong, vẫn rừng cây đó đã có người mua tới 80 triệu đồng.

 

Còn khi chúng tôi vượt qua đoạn đường đất đang san lấp ngổn ngang để đi xuống Thành Lập cũng được nghe lắm chuyện vui về việc người dân địa phương hiến đất, làm đường. Sau những trận mưa lớn, đơn vị thi công tuyến đường này đang tạm dừng, việc đi lại của bà con có đôi chút khó khăn, nhưng ai cũng vui vì cuối năm nay tuyến đường trục qua xóm sẽ rộng, sạch sẽ nên 100% hộ dân đều thông cảm, tạo điều kiện giúp đỡ đơn vị thi công. Qua thống kê sơ bộ của cán bộ xã Lục Ba, 111 hộ dân (trong đó có 12 gia đình cán bộ, đảng viên) ở các xóm: Thành Lập, Bình Hương, Văn Thanh đã hiến 43.576m2 đất để có mặt bằng thi công tuyến đường này. Đồng chí Nguyễn Thế Vinh, Bí thư Chi bộ xóm Thành Lập cho biết: Ban đầu cũng có hộ trong xóm phản đối việc hiến đất vì "tấc đất, tấc vàng" trong khi bà con đang thiếu đất sản xuất. Nhưng từ khi gia đình các đảng viên tiên phong làm trước và cán bộ xóm tuyên truyền đây là việc làm vì lợi ích của từng gia đình và cũng là việc làm ân nghĩa cho cả xóm nên dần dần đều nhận được sự đồng tình của người dân. Nhìn tuyến đường được mở rộng, mỗi ngày lại có sự thay đổi nên bà con vui lắm. Qua các cuộc họp của cấp uỷ, Ban Công tác Mặt trận xóm, chúng tôi đều nói lời cảm ơn đến 89 gia đình trong xóm đã hiến đất để lấy mặt bằng thi công tuyến đường. Riêng 6 gia đình đảng viên đã hiến đất, tập thể cấp uỷ có hình thức biểu dương, khen thưởng và cộng điểm thi đua…

 

Từ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ xã đến chi uỷ các chi bộ, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của gia đình đảng viên và toàn thể nhân dân trong việc hiến đất, góp công, của làm đường nên đã có 24/26km đường giao thông của xã Lục Ba được đổ nhựa và bê tông. Theo kế hoạch, trong năm 2016, xã Lục Ba sẽ hoàn thành tiêu chí về giao thông để bước gần tới mục tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019 như mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khoá 21, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.