Nỗi đau người ở lại

17:40, 16/06/2014

Chỉ vì một phút lơ là, thiếu quan sát, không chấp hành Luật Giao thông đường bộ đã dẫn đến những cái chết thương tâm. Người thì mất mạng, người mang di chứng suốt đời, gia đình nạn nhân đau khổ vì cái chết quá đột ngột của người thân. Đó là những mất mát không gì có thể bù đắp sau những vụ tai nạn giao thông.

Mới đây, trên địa bàn huyện Võ Nhai đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người tử vong và 1 người bị thương nặng. Theo biên bản hiện trường của Công an huyện Võ Nhai, vào khoảng 14 giờ chiều 2-6, Hoàng Văn Hòa (sinh năm 1996) hiện đang là học sinh lớp 12A3 Trường THPT Hoàng Quốc Việt điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 20D1-019.58, phía sau chở Trần Văn Hùng (sinh năm 1996), cả 2 cùng trú tại xóm Làng Chẽ, xã Dân Tiến (Võ Nhai) đi trên tỉnh lộ 265 theo hướng Bình Long - Đình Cả đến đoạn Km10+200, thuộc xóm Cầu Nhọ, xã Tràng Xá thì đâm va với xe mô tô mang biển kiểm soát 20M2-1422 đi theo chiều ngược lại do Nông Thanh Lý (sinh năm 1990) trú tại Làng Cũ, Phương Giao (Võ Nhai) điều khiển, sau xe chở Trần Văn Thọ (sinh năm 1992) và Bế Văn Đạo (sinh năm 1992), cùng trú tại Xóm Nà Canh, Phương Giao.

 

Hậu quả, vụ tai nạn khiến Trần Văn Hùng và Trần Văn Thọ tử vong tại chỗ, Hoàng Văn Hòa và Nông Thanh Lý sau đó tử vong tại bệnh viện. Bế Văn Đạo bị thương nặng. Qua khám nghiệm hiện trường, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được cơ quan công an xác định là do lỗi hỗn hợp của cả 2 người điều khiển phương tiện. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn là do 2 người điều khiển phương tiện chạy với tốc độ cao, cả 5 người đều không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông...

 

Hiện, vụ tai nạn giao thông nói trên vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ, chưa nói đến việc ai đúng, ai sai nhưng hậu quả của nó để lại là vô cùng đau lòng...

 

Hơn 1 tuần sau khi vụ tai nạn xảy ra, chúng tôi đến xóm Làng Chẽ, xã Dân Tiến, không khí tang tóc vẫn bao trùm ngôi làng nhỏ. Sự ra đi quá đột ngột của 2 thanh niên Hoàng Văn Hòa và Trần Văn Hùng khiến dân làng vẫn chưa hết bàng hoàng. Trong ngôi nhà nhỏ tuềnh toàng, ông Hoàng Văn Biên, bố của nạn nhân Hoàng Văn Hòa kể lại: Sáng ngày 2-6, Hòa đi thi tốt nghiệp THPT bằng xe máy của tôi. Buổi trưa Hòa về nhà ăn Tết Đoan ngọ 5-5 cùng gia đình, sau đó xin phép đi chơi với bạn. Khoảng 1 giờ 30 phút Hòa lấy xe máy rời khởi nhà thì đến hơn 2 giờ, gia đình nghe hung tin con gặp tai nạn. Bà Địch Thị Huân, mẹ của Hòa nức nở: “Từ hôm xảy ra tai nạn, vợ chồng tôi đều suy sụp tinh thần. Đau lòng lắm chú ạ! Nhiều đêm rồi tôi không ngủ được, nụ cười, hình dáng, gương mặt con như vẫn còn đâu đó trong nhà. Vợ chồng tôi giờ ở ngoài đồng từ sáng đến tối, lấy công việc mà lấp nước mắt...”.

 

Ông Âu Tiến Thọ, Phó Chủ tịch UBND xã Dân Tiến cho biết: Gia đình ông Biên thuộc diện hộ cận nghèo. Chiếc xe máy mà Hòa điều khiển trong vụ tai nạn là tài sản có giá trị nhất của gia đình được mua với số tiền 25 triệu đồng vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cách đây 2 năm. Tiền vay ngân hàng đến nay vẫn chưa trả hết thì vụ tai nạn xảy ra. Con trai mất, chiếc xe hư hỏng gần như hoàn toàn, không biết những ngày tiếp theo này, gia đình ông Biên sẽ xoay sở ra sao nữa?

 

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, 4 nạn nhân còn lại trong vụ tai nạn đều là những lao động chính của gia đình. Nạn nhân duy nhất còn sống sót đến thời điểm này là Bế Văn Đạo vẫn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn, hiện nay cả gia đình đang phải lo vay mượn tiền để chạy chữa cho Đạo. Trần Văn Hùng là con trai cả trong một gia đình có 2 anh em trai. Học hết lớp 10, Hùng nghỉ học ở nhà phụ giúp bố mẹ làm ruộng. Từ ngày Hùng mất, bà Âu Thị Quảng, mẹ nạn nhân, chiều nào cũng một mình ra nghĩa trang, nắng cũng đi, mưa cũng đi. Lẻ loi, lặng lẽ, bà ngồi bên mộ con, khi thì thủ thỉ trò chuyện, khi thì nước mắt chen mưa, không thể tin đứa con trai của mình đã yên ngủ dưới đám cỏ xanh…

 

Còn Trần Văn Thọ là con trai duy nhất của gia đình thuần nông, kinh tế khó khăn. Thọ thường xuyên phải đi làm ăn xa để phụ giúp bố mẹ. Nay Thọ mất đi, bố mẹ chẳng biết trông cậy vào ai. Nông Thanh Lý thì sinh ra trong gia đình có 7 anh chị em, Lý là người duy nhất trong gia đình thoát ly ra ngoài làm ăn. Lý đang là công nhân của Nhà máy Sam Sung Bắc Ninh. Hôm xảy ra tai nạn, Lý xin nghỉ phép về nhà ăn Tết mùng 5-5. Cả 5 nạn nhân đều đang phơi phới tương lai ở phía trước, vậy mà chỉ sau một vụ tai nạn giao thông, tương lai đã khép lại…

 

Trở về trên con đường tỉnh lộ 265, con đường mà hằng ngày người dân xã Dân Tiến, Bình Long, Phương Giao, Tràng Xá vẫn đi để ra trung tâm huyện. Đoạn đường hơn 20km được trải nhựa phẳng phiu, tấp nập xe cộ, đâu đó, chúng tôi vẫn bắt gặp cảnh những thanh niên đi xe không đội mũ bảo hiểm, chở 2, chở 3 phóng nhanh trên đường như đùa với tử thần. Bất giác tôi chợt nghĩ: không biết nỗi đau từ những vụ tai nạn giao thông đến bao giờ mới chấm dứt?