
Ông chủ “trang trại bạc tỷ” mà chúng tôi có dịp gặp gỡ trên quê lúa Phú Bình là anh Nguyễn Văn Hùng, xóm Trại, xã Tân Kim.
“Dinh cơ” của ông chủ chỉ là ngôi nhà mái bằng chưa quét vôi. Trong nhà, tài sản giá trị nhất có lẽ là dàn máy vi tính. Tôi không ngần ngại bộc lộ về sự “đơn giản” đó, anh tủm tỉm, “chẳng giấu gì các chị, tôi đã có nhà ở Hà Nội”. Phú Bình là quê vợ và là nơi tôi thực hiện đam mê làm kinh tế trang trại. Khoảng giữa năm 2010, gia đình tôi sẽ chuyển về Hà Nội để cậu con trai có điều kiện học tập tốt hơn. Vậy còn trang trại thì sao?- Tôi thắc mắc. Anh Hùng nói: Tôi vẫn làm. Tôi sẽ quản lý bằng phần mềm, qua mạng Internet. Thấy chúng tôi chưa hết ngạc nhiên, anh Hùng lý giải: Hiện tôi có hơn 30 lợn nái siêu nạc và trên 400 con lợn thịt, hơn 1.000 con gà và sắp tới có khoảng 1.200 con rắn. Ngoài ra, còn có 1,5ha với hàng nghìn cây ăn quả, với nhiều loại cây có giá trị như hồng, xoài, nhãn, vải... Với quy mô này, việc quản lý theo kiểu sổ sách thông thường gặp nhiều khó khăn trong việc hạch toán lỗ, lãi. Còn nếu quản lý bằng máy, không những thông tin hàng ngày tôi sẽ cập nhật mà những hạn chế trên cũng được khắc phục.
Sinh năm 1951, trong một gia đình nông dân ở xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội), năm 20 tuổi, theo tiếng gọi của Tổ quốc, anh Hùng rời giảng đường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội để trở thành lính trinh sát, chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị. Năm 22 tuổi, anh được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Rời quân ngũ năm 1975, anh được phân công dạy tiếng Nga, Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. 5 năm sau, anh chuyển công tác sang Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phụ trách mảng kinh tế. Anh đã từng được sang Liên Xô học tập và công tác.
Tạm biệt Hà Nội ngay khi nghỉ hưu năm 2000, anh Hùng về Phú Bình để bắt đầu làm “ông chủ”. Anh “khởi nghiệp” bằng vườn cây ăn quả và chăn nuôi lợn nái ngoại. 500 triệu đồng là số vốn sau bao nhiêu năm tích góp, anh dành một phần mua đất, một phần để xây dựng tường rào bao quanh, số còn lại đầu tư mua cây, con giống. Sau khi tham khảo ý kiến nhiều người và qua các thông tin trên báo đài, anh quyết định mua những giống cây “xịn” như hồng Nhân Hậu, vải “sớm”(vải U Hồng), cam Canh, bưởi Diễn, nhãn Hưng Chi... để trồng. Không ít người quanh vùng “ái ngại” khi thấy anh trồng toàn cây “xịn” bởi sợ sản phẩm của mình bị “lép vế”. Quả nhiên, sau 3-4 năm, khi trái cây của anh được bày bán ở chợ thì lập tức được mọi người đổ xô đến mua do chất lượng ngon và mẫu mã đẹp, mặc dù giá bao giờ cũng cao hơn sản phẩm cùng loại từ 20-30%.
Cùng với trồng cây ăn quả, anh còn đầu tư vào chăn nuôi lợn nái ngoại. Vào thời điểm đó, trên mảnh đất Phú Bình, anh Hùng là người tiên phong và ngay cả đến tận bây giờ, những người chăn nuôi lợn nái ngoại cũng chưa đếm đủ trên đầu ngón tay. Nhiều người trong huyện và cả ở huyện, tỉnh khác cũng đã và đang tìm đến học tập kinh nghiệm của anh. Anh rất vui vẻ và luôn sẵn lòng chia sẻ bằng cả tấm lòng và sự tâm huyết. Lâu nay, trang trại của anh đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 5 lao động là người địa phương.
Không bằng lòng với những gì đang sở hữu, thông qua các mối quan hệ bạn bè và của những chủ trang trại khác, anh biết được việc nuôi rắn hiện nay đang rất thịnh nên anh quyết định làm 1.200 hang rắn. Đến đây thì đúng là anh liều thật- Tôi buột miệng! Anh cười vui vẻ: Cũng liều vì những người dù đã nuôi rắn được nhiều năm cũng chỉ dám nuôi 3 trăm - 5 trăm con. Nhưng tôi tin mình sẽ thành công vì thị trường tiêu thụ hiện nay rất lớn, mà kỹ thuật nuôi thì cũng không quá khó. Và còn một lý do nữa khiến anh thích rắn là vì “môi trường!”. Anh bảo: Nuôi rắn thì không lo gây ô nhiễm môi trường. Còn nuôi lợn thì rất dễ dẫn đến tình trạng này. Với số lượng lợn nuôi nhiều quá nên 2-3 vụ vừa rồi, mấy ruộng lúa của bà con xung quanh bị ảnh hưởng do nguồn nước thải từ trang trại lợn của anh chảy ra khiến cây lúa phát triển tốt quá mà năng suất lại giảm. Trước mắt, gia đình đã khắc phục bằng cách xây thêm hầm biogas và đào rãnh chứa nước nước thải (đã qua xử lý) trên đồi, trồng trên đó những loại cây ưa ẩm. Tuy nhiên, về lâu dài thì phải giảm bớt số lượng lợn nuôi...
Thời gian đến thăm trang trại của anh Hùng không nhiều nhưng được nghe, được thấy những gì anh đã và đang làm, trong mỗi chúng tôi đều cảm thấy thán phục.





