.jpg)
Quê tôi là vùng đồi núi lô nhô, nương chè bát ngát. Trên đồi chè, dưới ruộng chè, đằng trước chè, đằng sau chè, đâu cũng thấy chè. Cây lúa để giảm đói nghèo, cây chè để làm giàu.
Vào những năm cuối thế kỉ hai mươi, người dân quê tôi nghèo lắm, cha mẹ tôi phải phát đồi núi trồng sắn, tra mố lấy lương thực ăn. Thế rồi những quả đồi, những vạt rừng xanh ngút ngàn bỗng chốc thành đồi núi trọc. Sắn, khoai chẳng được là bao, cái nghèo vẫn đeo bám ông chịu buông tha. Khổ nhất là đám phụ nữ, cứ khoảng độ ba bốn giờ sáng, người ta lại ì ới gọi nhau đi hái chè thuê. Những chiếc xe đạp "tồng tộc" không phanh, không chuông là phương tiện duy nhất cho họ đi lại. Những đêm không trăng sao, trời tôi đen như mực, người xe ngã ậm oạch. Tiếng xuýt xoa, tiếng giục nhau đi nhanh kẻo muộn. Thấy việc làm thuê vất vả mà chả được bao nhiêu tiền, trong khi đó, ruộng vườn của nhà mình lại bị bỏ hoang phí. Có người lác đác trồng chè, trồng ít một. Thấy có thu nhập tốt, họ đua nhau trồng. Ngày đó chỉ có giống chè đồi, năng suất chất lượng không tốt lắm, nhưng vẫn là cây chủ đạo có thế mạnh "cái khó ló cái khôn". Trong lúc người ta đang loay hoay với giống chè cũ cho năng suất thấp chị em lại tìm học các lớp tập huân kĩ thuật canh tác chè cành. Nhờ biết tôn trọng nghiêm ngặt kỹ thuật chăm sóc chế biến chè nên cánh trà quê tôi dần dần có tiếng và chiếm lĩnh được thị trường.
Cánh trà quê tôi có màu xanh của trời của đất, có bạt ngàn gió sương, có giọt mồ hôi bạc lưng áo cha, hao gầy thân mẹ, có vị ngọt ngào của em gái thôn quê và tất cả đã tạo nên một sức quyên rũ đến lạ lùng. Hương trà quê tôi chắp cánh bay xa khắp bốn phương trời, làm đắm say ngây ngất bao bậc tài hiền, thi sĩ, bầu bạn gần xa. Festival trà quốc tế năm nay, nếu ai đó có dịp được thưởng thức ly trà quê tôi, hẳn sẽ thấy hài lòng về sự lựa chọn của mình.
Hi vọng hương thơm cánh trà, sẽ là bức thông đẹp thân thương gửi tới Festival trà quốc tế, góp phần tô điểm, làm giàu, làm đẹp cho tình đất, tình người Thái Nguyên.
.jpg?width=300&height=-&type=resize)


.jpg?width=300&height=-&type=resize)