
Mới 26 tuổi nhưng anh Đỗ Văn Giang, Bí thư chi đoàn xóm Bến Đò, xã Thịnh Đức (T.P Thái Nguyên) đã tạo dựng được một nền tảng kinh tế khá vững vàng...
Hiện nay, mô hình kinh tế mà anh đang thực hiện không chỉ giúp gia đình thu nhập trên 100 triệu đồng/năm mà còn tạo việc làm cho một số lao động địa phương.
Vừa bước vào cổng, chúng tôi thấy anh đang cẩn thận cắt tỉa lá, uốn cành bên chậu cây sanh. Cạnh đó, hàng chục bồn cây khác với nhiều hình dáng, kích thước khác nhau được chăm sóc, tạo dáng rất công phu, tỷ mỷ. Chiêm ngưỡng những sinh vật cảnh đó, nhiều người sẽ nghĩ rằng, chủ nhân của nó phải là người có thâm niên trong nghề chơi cây cảnh. Thấy chúng tôi tò mò hỏi chuyện, anh cho biết: Tôi mê cây cảnh từ những năm học phổ thông. Khi đó, tôi đã sưu tập được một số cây để trồng trong vườn. Tốt nghiệp THPT, tôi theo học ngành Kiểm lâm Trường Trung cấp Lâm nghiệp I (Quảng Ninh). Hơn 2 năm, tôi không chỉ học những kiến thức về cây giống, cách ghép, chăm sóc cây… mà còn dành thời gian để học thêm bên ngoài về thú chơi cây cảnh. Điều mà tôi luôn ấp ủ”.
Năm 2007, anh ra trường, trở về quê hương mang theo những kiến thức cùng niềm đam mê sinh vật cảnh. Hơn nữa, đây là một thú chơi đang thịnh hành và đem lại hiệu quả kinh tế cao, anh càng tâm huyết với “nghề” hơn. Sẵn có diện tích đất vườn rộng, anh không ngừng tìm kiếm, sưu tập các loại cây cảnh. Sau đó, anh tạo dáng, chăm sóc, cắt tỉa theo ý muốn. Bên cạnh đó, với những cây lâu năm đã có từ trước, anh đã tạo được một nguồn giống khá phong phú. Đến nay, anh đã có trên 500 cây các loại. Trong đó, cây phôi chiếm phần lớn (chủ yếu là cây sanh). Với “nguồn vốn” đó, anh cung cấp từ giống, phôi đến cây nghệ thuật cho những khách hàng trong và ngoài tỉnh.
Anh tâm sự: “Lúc đầu tôi chơi cây cảnh cũng là do sở thích, không ngờ, từ niềm đam mê này đã đem lại cho tôi nguồn thu nhập không nhỏ. Năm 2010, trừ mọi chi phí, tôi thu được khoảng 40 triệu còn năm nay, tôi đã thu về trên dưới 100 triệu đồng. Giá trị của một cây có thể chỉ vài trăm nghìn, vài triệu nhưng cũng có khi là vài chục triệu đồng, thậm chí còn cao hơn nữa. Điều đó tùy thuộc vào độ tuổi, hình dáng, sự độc đáo… của cây. Tuy là một thú chơi nhưng nó không khác gì một nghề. Nó cần có sự am hiểu và say mê”. Có thể nói, anh Giang là một trong số ít thanh niên trẻ tuổi đam mê và đã tạo nên thu nhập khá cao từ việc chơi cây cảnh.
Là anh cả trong gia đình có 3 anh em, nhiều năm qua, thấy bố mẹ vất vả nhưng cũng chỉ đủ nuôi các con ăn học, anh đã chủ động đề nghị với gia đình chuyển đổi mô hình kinh tế của gia đình sau những chuyến tìm hiểu thực tế. Trước đây, gia đình anh dành 1ha trồng cỏ để chăn nuôi bò nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Từ năm 2008, anh bàn với gia đình đầu tư hơn 10 triệu đồng trồng chè cành thay cho diện tích đó; hơn 200 m2 chuồng trại chăn nuôi bò được tu sửa để nuôi lợn. Hiện, gia đình anh vẫn duy trì 8 con lợn nái để lấy lợn con (trên 70 con/lứa) nuôi thành lợn bột để bán. Từ việc nuôi lợn, mỗi năm, gia đình anh thu nhập trên 100 triệu đồng. Để xử lý chất thải, anh tiến hành xây bể bioga theo đúng quy trình, vừa tạo khí đốt vừa có nguồn phân bón hữu cơ cho diện tích chè.
Dẫn chúng tôi đi thăm vườn chè đang trong thời kỳ phát triển, anh phấn khởi nói: “Đến nay, diện tích chè 3 tuổi này mới chỉ bắt đầu cho thu hoạch nhưng đã đạt trên 1 tạ chè khô/lứa, trừ mọi chi phí thu được khoảng 7 triệu đồng/lứa. Từ năm 2012 trở đi, khi tán đã đủ rộng, sẽ cho thu hoạch với năng suất cao hơn. Có được nền tảng như ngày hôm nay, tôi may mắn nhận được sự ủng hộ của gia đình về mọi mặt”. Được biết, mô hình kinh tế của gia đình anh hiện tạo việc làm cho 3 lao động thường xuyên và 4 lao động thời vụ trong xã với mức thu nhập trên 1,5 triệu đồng/tháng.
Không chỉ chú trọng làm kinh tế, anh Giang còn là một thanh niên tích cực tham gia các hoạt động đoàn ở địa phương. Từ năm 2007, được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi đoàn xóm Bến Đò, anh luôn là đầu tàu gương mẫu trong các hoạt động giúp Chi đoàn đạt tiên tiến xuất sắc. Năm 2008, anh vinh dự được kết nạp vào Đảng. Anh luôn nghĩ rằng, là thanh niên không nhất thiết phải đi xa làm thuê mà việc tập trung phát triển kinh tế tại quê hương sẽ là hướng đi bền vững nhất. Bên cạnh đó, việc tham gia các hoạt động đoàn, hoạt động xã hội sẽ cho ta nhiều điều bổ ích. Hơn nữa, được cống hiến cho quê hương luôn là điều anh luôn mong muốn.
Được biết, từ tháng 9-2011, anh được UBND xã Thịnh Đức nhận làm cán bộ không chuyên trách phục trách vấn đề giao thông, thủy lợi và khuyến nông. Mặc dù đồng lương ít ỏi nhưng anh luôn, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc được giao. Hiện tại, anh đang theo hệ tại chức Khoa Xây dựng tại Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên để trau dồi thêm kiến thức. Nói về dự định trong tương lai, anh không giấu ý tưởng sẽ tiếp tục gắn bó với cây cảnh và mở rộng quy mô của gia đình, tập hợp những người chơi khác để thành lập hội sinh vật cảnh của xã. Bên cạnh đó, anh cũng đang hướng tới xây dựng thương hiệu chè Bát Tiên và thành lập trang trại sản xuất, kinh doanh chè đặc sản ngay trên chính mảnh đất của mình.
.jpg?width=300&height=-&type=resize)
.jpg?width=300&height=-&type=resize)
.jpg?width=300&height=-&type=resize)
.jpg?width=300&height=-&type=resize)
