Muốn dân tin phải nói được, làm được

16:21, 23/05/2014

Với cương vị là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Khôi Kỳ (Đại Từ), anh Đới Duy Quyền luôn xác định cho mình mục tiêu phấn đấu để vươn lên trong cuộc sống, hài hòa giữa việc gia đình và xã hội. Anh quan niệm, muốn người dân tin yêu mình thì bản thân không chỉ nói được mà còn phải làm được.

Trong căn nhà cấp 4 rộng rãi, thoáng mát (ở xóm Gốc Quéo), phía trước cửa là cái ao rộng nuôi thả cá, khiến cho không gian càng trở lên thoáng đãng, dễ chịu hơn giữa cái nắng oi bức của trưa hè, chúng tôi ngồi nhâm nhi chén trà và nghe anh kể chuyện làm kinh tế. Cách nói chuyện mộc mạc, đơn giản, khiến người nghe dễ có thiện cảm. Anh bảo: Tôi sống với người nông dân, trực tiếp chỉ đạo, vận động, tuyên truyền tới nông dân những mô hình kinh tế hiệu quả, những cách làm hay, sáng tạo trong phát triển chăn nuôi, trồng trọt, góp phần giúp họ vươn lên thoát nghèo. Nếu mình nghèo thì nói liệu có ai tin nên trước hết, mình phải khẳng định được những việc mình làm là đúng đắn.

 

Lập gia đình, tôi bắt tay ngay vào phát triển kinh tế gia đình bằng việc chăn nuôi lợn thịt. Thời điểm nuôi nhiều nhất là hơn 30 con. Nuôi giống lợn này tuy có lãi nhưng không cao, chỉ đủ trang trải cuộc sống chứ không có tích lũy. Thông qua các lớp tập huấn của Phòng Nông nghiệp-PTNT huyện, tôi được giới thiệu về mô hình chăn nuôi lợn rừng cho hiệu quả kinh tế cao. Vậy là có bao nhiêu vốn liếng tôi dồn hết vào mua được 6 con lợn rừng giống ở địa phương (năm 2010 với số tiền 60 triệu đồng). Một năm sau, tôi đã có lợn bán, đến năm thứ hai thì thu lại được vốn và bắt đầu có lãi.

 

Việc anh Quyền chuyển từ chăn nuôi lợn thịt sang nuôi lợn rừng khiến không ít người cho là liều. Vì nuôi lợn rừng, số vốn đầu tư ban đầu lớn, hơn nữa, giá lợn rừng lại cao hơn lợn thường nên nhiều người lo không có đầu ra vì đời sống người nông dân ở Khôi Kỳ vẫn còn nhiều khó khăn. Lo ngày 3 bữa ăn đạm bạc đã là cả một cố gắng rất lớn thì lấy đâu ra tiền mua thứ thịt “đặc sản” về ăn? Nhưng anh Quyền lại không lo lắng về điều đó, mà trái lại còn thích thử nghiệm với cái mới và quyết tâm làm cho bằng được. Theo anh Quyền: Nuôi lợn rừng không mất nhiều công chăm sóc lại tiết kiệm được chi phí thức ăn, chúng ăn tất cả các loại phụ phẩm nông nghiệp (không ăn cám tăng trọng, nếu ăn lại không phát triển được); chuồng trại không cần cầu kỳ vì sức đề kháng của lợn rừng rất tốt, dễ thích nghi với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Chỉ có điều, nếu nuôi lợn rừng phải có diện tích đất nhất định để thả rông, thời gian nuôi khoảng 1 năm mới có thể xuất bán. Từ 6 con lợn giống ban đầu, thời điểm cao nhất anh Quyền đã nuôi tới 40 con. Lợn rừng gia đình anh Quyền nuôi đến kỳ xuất bán đều có tư thương đến tận nhà mua, thậm chí còn không đủ lợn để bán. Nhờ đó, những tiện nghi sinh hoạt hiện đại, đắt tiền trong gia đình anh Quyền dần đầy đủ, chất lượng cuộc sống ngày một nâng cao.

 

Hôm chúng tôi đến, anh Quyền mới xuất bán một lứa lợn rừng, trong chuồng chỉ còn hơn 10 con. Anh Quyền cho biết đang chuẩn bị tái đàn và có ý định mở rộng quy mô, nuôi thêm lợn thịt để lấy ngắn nuôi dài. Hiện nay, tổng thu nhập từ chăn nuôi của gia đình anh đạt trên 100 triệu đồng/năm. Từ chỗ cả xã chỉ có duy nhất gia đình anh “dám” chăn nuôi lợn rừng, giờ đã có thêm nhiều hộ học tập mô hình chăn nuôi của gia đình anh và anh lại trở thành người cung cấp giống lợn rừng cho bà con (anh đang nuôi 2 nái lợn rừng). Ngoài phát triển chăn nuôi, anh còn cấy trồng lúa, màu trên 5 sào ruộng nhằm đảm bảo nguồn lương thực cho gia đình và phục vụ chăn nuôi; ươn 1 sào giống chè cành có năng suất, chất lượng cao cung cấp cho bà con…

 

“Cần cù, chịu khó, dám nghĩ dám làm, luôn tiên phong, gương mẫu trong mọi trong trào ở địa phương, nhiều năm liền đạt danh hiệu gia đình văn hóa”- Đó là những nhận xét ngắn gọn của anh Nguyễn Văn Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Khôi Kỳ nhưng khá đầy đủ, toát lên những phẩm chất đáng quý của anh Quyền.