Đến An Giang ngắm bộ sưu tập gần 600 xe máy biển số độc lạ

Theo HNMO 10:10, 15/04/2024

Một chủ doanh nghiệp du lịch tại tỉnh An Giang miệt mài sưu tập các loại xe máy có biển kiểm soát độc lạ. Đến nay, kho gia tài của ông đã có gần 600 xe.

Nhà kho lưu giữ hàng trăm chiếc xe máy biển số độc lạ tại Khu du lịch Mỹ Luông.
Nhà kho lưu giữ hàng trăm chiếc xe máy biển số độc lạ tại Khu du lịch Mỹ Luông.

Chủ nhân của bộ sưu tập độc đáo này là ông Nguyễn Văn Nghỉ, chủ một doanh nghiệp kinh doanh du lịch sinh thái tại tỉnh An Giang. Gần 600 chiếc xe máy có biển số độc lạ này đang được trưng bày trong 2 khu du lịch nổi tiếng tại huyện Chợ Mới là Khu du lịch sinh thái Mỹ Luông và Khu du lịch sinh thái Cồn Én.

Những chiếc xe biển tứ quý 9 tại Khu du lịch sinh thái Cồn Én.
Những chiếc xe biển "tứ quý" 9 tại Khu du lịch sinh thái Cồn Én.

Ông Nghỉ bắt đầu sưu tập xe máy biển số độc lạ từ năm 2006. Biết ở đâu có xe máy mang biển kiểm soát "tứ quý", lũy tiến, lặp lại, số gánh... tại tỉnh An Giang và Đồng Tháp, ông đều trực tiếp hoặc cho người đến tận nơi để thu mua. Tiêu chí của ông là: Xe thật, biển số thật; xe vẫn đang hoạt động và biển kiểm soát đầy đủ giấy tờ hợp pháp.

Những chiếc xe máy cùng mang biển số 6789.
Những chiếc xe máy cùng mang biển số 6789.
Hai chiếc xe máy Honda Cub đời mới nhất mang biển số ngũ quý.
Hai chiếc xe máy Honda Cub đời mới nhất mang biển số "ngũ quý".
Dàn xe mang biển tứ quý 7, 8 và 9.
Dàn xe mang biển "tứ quý" 7, 8 và 9.
Xe máy trong bộ sưu tập của ông Nghỉ có đủ chủng loại. Tất cả được bảo quản kỹ và hoạt động tốt.
Xe máy trong bộ sưu tập của ông Nghỉ có đủ chủng loại. Tất cả được bảo quản kỹ và hoạt động tốt.

Hiện bộ sưu tập của ông Nghỉ có nhiều mẫu xe cổ như: Honda 67, Wave, Cub 50, Wave, Future, Cub cánh én, Viva, Dylan... Một số khác thuộc mẫu xe tay ga cao cấp, hiện đại như Vespa, SH... cùng những chiếc mô tô phân khối lớn... Nhiều chiếc có biển trùng khớp với năm sản xuất dòng xe.

Cứ 2 tuần 1 lần, ông Nghỉ lại cho người lau chùi, đổ xăng nổ máy xe để bảo dưỡng. Sau đó, xe được rút hết xăng, đưa vào nhà trưng bày phục vụ du khách.
Cứ 2 tuần 1 lần, ông Nghỉ lại cho người lau chùi, đổ xăng nổ máy xe để bảo dưỡng. Sau đó, xe được rút hết xăng, đưa vào nhà trưng bày phục vụ du khách.
Dàn xe mang biển số tiến trong bộ sưu tập đang được trưng bày tại Khu du lịch sinh thái Cồn Én.
Dàn xe mang biển số tiến trong bộ sưu tập đang được trưng bày tại Khu du lịch sinh thái Cồn Én.
Ngoài biển tứ quý, ngũ quý, ông Nghỉ còn sưu tầm xe có biển kiểm soát có dãy số tiến liên tục như thế này.
Ngoài biển "tứ quý", "ngũ quý", ông Nghỉ còn sưu tầm xe có biển kiểm soát có dãy số tiến liên tục như thế này.
Ông Nghỉ vẫn tiếp tục làm đầy thêm bộ sưu tập độc đáo của mình.
Ông Nghỉ vẫn tiếp tục làm đầy thêm bộ sưu tập độc đáo của mình.
Hằng ngày, có rất nhiều du khách tìm đến các khu du lịch của ông Nghỉ để tận mắt nhìn ngắm những chiếc xe máy độc đáo này.
Hằng ngày, có rất nhiều du khách tìm đến các khu du lịch của ông Nghỉ để tận mắt nhìn ngắm những chiếc xe máy độc đáo này.

Theo ông Nghỉ, việc sưu tầm xe chỉ để thỏa niềm đam mê và tạo thêm sức hút cho các khu du lịch trong hệ sinh thái của doanh nghiệp do ông làm chủ. Hiện ông Nghỉ vẫn tiếp tục bổ sung xe mới cho bộ sưu tập của mình; sẵn sàng cho bạn bè, người thân cùng sử dụng những chiếc xe như vật trưng bày đặc biệt, chứ không hề có ý định buôn bán những chiếc xe có biển kiểm soát độc nhất vô nhị này.