Khoảng 7giờ 40 phút ngày 26-10, chuông điện thoại “đường dây nóng” của toà soạn Báo Thái Nguyên reo liên hồi. Phía đầu dây bên kia, một giọng nói gấp gáp: Tối qua Công an xã Thần Sa có bắt được một chiếc xe công nông vận chuyển gỗ lậu nghi là của một cán bộ kiểm lâm. Do còn chưa ngã ngũ trong giải quyết, nên chúng tôi muốn có sự chứng kiến và phản ánh khách quan của cơ quan ngôn luận...
Ngay sau khi đặt ống nghe, đồng chí Phan Hữu Minh, Tổng Biên tập gọi tôi đến phòng, giao nhiệm vụ: “Cậu chuẩn bị “đồ nghề”, nhanh chóng vào xã Thần Sa (Võ Nhai) tác nghiệp nhé!..” Chỉ chưa đầy 10 phút sau, tôi đã có mặt trên tuyến Quốc lộ 1B, thẳng hướng La Hiên-Võ Nhai.
Từ ngã ba thị trấn La Hiên rẽ trái vào tới xã Thần Sa dài chừng 15 km, trong đó có khoảng 6km đường sỏi đá gập ghềnh. Thật không may, khi chỉ còn cách UBND xã Thần Sa 3km thì bỗng bánh trước chiếc xe máy của tôi bị đá nhọn đâm thủng. Thế là đành phải dắt bộ một đoạn dài trước khi mượn được đồ sửa xe của chủ một ngôi nhà bên đường.
Tới được UBND xã cũng đã 10 giờ trưa. Tôi quan sát thấy một chiếc xe công nông chất đầy gỗ nằm chềnh ềnh giữa sân UBND xã. Làm việc với phóng viên Báo Thái Nguyên, ông Trần Danh Tuyên, Trưởng Công an xã trình bày lại sự việc: Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 25-10, lực lượng Công an xã đang trong ca trực tại trụ sở UBND thì phát hiện một chiếc công nông chở gỗ nặng nề chạy qua. Ngay lập tức anh Ma Văn Viên, Phó Trưởng Công an xã phóng xe máy đuổi theo và yêu cầu xe công nông chở gỗ dừng lại. Lúc này có một người tự xưng là N.X.L., cán bộ kiểm lâm huyện Võ Nhai đến nhận “xe gỗ này là của em, cho em xin”.
Sau đó, xe công nông tiếp tục chạy về hướng xã Cúc Đường. Đi được khoảng 200m thì ông Trần Danh Tuyên, Trưởng Công an xã, đuổi tới nơi và yêu cầu dừng xe lại. Người có tên L. lại đến năn nỉ “anh Tuyên ơi, xe gỗ của em, cho em xin”. Nhưng ông Tuyên kiên quyết yêu cầu xe công nông chở gỗ trên quay lại UBND xã để giải quyết.
Khi về đến UBND xã thì người có tên là L. lại không thừa nhận đó là gỗ của mình nữa. Lúc này, hai bên có to tiếng qua lại và người dân trong xã kéo đến rất đông. Theo ông Tuyên, để bảo vệ anh L. tránh khỏi rắc rối, lực lượng công an xã đã giữ anh L. và một cán bộ công an khác trong phòng làm việc, khoá trái cửa lại, sau đó gọi điện báo cáo Công an huyện.
Khoảng 1 giờ sau, lực lượng chức năng của huyện gồm: Công an, Kiểm lâm, Viện Kiểm sát nhân dân và Đội cơ động Chi cục Kiểm lâm tỉnh, đã có mặt. Tuy nhiên, do chưa thể thống nhất quan điểm giải quyết giữa xã và các ngành chức năng của huyện, nên ngay trong đêm hôm đó các thủ tục cần thiết vẫn chưa thể hoàn tất. Xã đã hẹn với các ngành chức năng 8 giờ sáng hôm sau (26-10) có mặt tại UBND xã để cùng giải quyết.
Để chắc chắn về tính trung thực của người cung cấp thông tin, sau khi ghi lại toàn bộ diễn biến sự việc, tôi đã đề nghị ông Trần Danh Tuyên, Trưởng Công an xã Thần Sa ký tên và đóng dấu xác nhận vào cuốn sổ phóng viên của mình. Tại đây, tôi cũng đã làm việc với ông Trần Văn Tập, Chủ tịch UBND xã và gặp một số người dân được chứng kiến vụ việc ngay từ đầu. Họ đều xác nhận là có xảy ra vụ việc như trên vào tối 25-10.
Khoảng 10 giờ 30 phút trưa 26-10, lực lượng công an huyện mới có mặt tại xã Thần Sa, tiến hành tiếp nhận hồ sơ và tang vật thu được chuyển về huyện giải quyết. Kết qủa kiểm kê cho thấy, số lượng gỗ thu được là gần 1m3, loại gỗ Trai, thuộc nhóm 2.
Ngay chiều 26-10, phóng viên Báo Thái Nguyên đã làm việc với Ban lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Võ Nhai. Ông Vũ Văn Phán, Hạt Trưởng khẳng định: Tối qua, trực tiếp tôi và anh Vũ Đức Công, Hạt phó cùng với các ngành chức năng của huyện có mặt tại xã Thần Sa và có thấy anh K.X.L., kiểm lâm viên (Trạm Kiểm lâm La Hiên) của chúng tôi trong đó.
Lúc này thấy ở miệng anh L. có một vết máu vẫn đang rỉ ra. Nghe công an xã trình bày thì anh L. có xin và nhận số gỗ đó là của mình, nhưng theo bản tường trình sau đó của anh L. gửi lãnh đạo Hạt thì không thấy có điều này. Theo báo cáo của Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm La Hiên, hôm 25-10, anh K.X.L. có được giao nhiệm vụ vào xã Thần Sa giám sát việc khai thác lâm sản trên địa bàn.
Trong bản tường trình sự việc, Anh L. cho rằng, hôm đó cô C. ở xã Cúc Đường nhờ anh xin hộ “số gỗ em mới mua được để mang về nhà sử dụng” vừa bị công an xã Thần Sa giữ. Nhưng anh L. đã không xin được và còn bị anh Tuyên, Trưởng Công an xã đánh và nhốt vào phòng. Trả lời câu hỏi, quan điểm của Hạt Kiểm lâm Võ Nhai về vấn đề này thế nào, ông Vũ Văn Phán cho rằng: Việc số gỗ bị bắt có phải của anh K.X.L. hay không, hay việc anh L. trình bày là bị hành hung có thật hay không, lúc này chưa thể khẳng định. Giờ đây, chúng tôi đang chờ kết luận chính thức của cơ quan điều tra về vụ việc này.
Thông tin chúng tôi nhận được tới ngày hôm qua, 28-10, cơ quan cảnh sát điều tra-Công an huyện Võ Nhai vẫn đang trong quá trình tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
Trong bài viết này, chúng tôi chỉ xin ghi lại những diễn biến ban đầu của sự việc. Những diễn biến tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc ở các số báo tới.
