Kẻ giết người dã man là một cô giáo

11:02, 29/11/2007

Sau 10 giờ đồng hồ, cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Thái Nguyên đã điều tra làm rõ thủ phạm trong vụ giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng tại Nhà nghỉ Nguyên Dũng phường Cải Đan, T.X Sông Công. Điều đáng nói trong vụ án này là cả nạn nhân và thủ phạm gây án đều là giáo viên.

Khoảng 13h ngày 27-11-2007, có một đôi nam nữ đến nhà nghỉ Nguyên Dũng thuê phòng nghỉ qua trưa. Sau 2h đồng hồ, người phụ nữ lấy xe máy đi, gửi lại chìa khóa phòng và nói với lễ tân: “Anh ấy say rượu, cứ để cho anh ngủ, lát nữa quay lại thanh toán tiền. Đến 21h, không thấy người phụ nữ quay lại, anh Dũng-chủ nhà nghỉ lên gọi khách dậy nhưng không thấy vị khách trả lời, thấy có điều không lành, anh mở khóa phòng kiểm tra, phát hiện người đàn ông đã chết ở trên giường, trên người có nhiều vết máu.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội-Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành các biện pháp truy nóng đối tượng gây án. Qua xác minh, xác định được nạn nhân là ông Vũ Đình Tiến, sinh năm 1952, hiện đang là giáo viên Trường THCS Thành Công-huyện Phổ Yên. Ông Tiến chết bởi một đoạn dây điện thít chặt vào cổ, tay trái bị cắt đứt động mạch.

Tìm hiểu các mối quan hệ, được biết ông Tiến có quan hệ rộng, trước đây ông đã từng là hiệu trưởng Trường tiểu học Thành Công 3 huyện Phổ Yên, nhưng do có quan hệ nam nữ bất chính nên ông đã bị kỷ luật và chuyển công tác sang làm giáo viên Trường THCS Thành Công. Thời gian gần đây, ông thường xuyên liên lạc và đi cùng với một người phụ nữ là đồng nghiệp ở cơ quan cũ.

Tiếp tục sàng lọc các mối quan hệ, trinh sát xác định người đi cùng ông Tiến thuê nhà nghỉ là Huỳnh Thị Thắng, sinh năm 1973, giáo viên Trường tiểu học Thành Công 3, hiện trú tại tổ 9 phường Tân Thành-T.P Thái Nguyên. Đến 19h ngày 28-11-2007, cơ quan điều tra triệu tập Thắng để đấu tranh. Sau 5 giờ quanh co, nhưng bằng nhiều biện pháp đấu tranh, xét hỏi, Thắng đã phải cúi đầu nhận tội trước cơ quan điều tra: Do vay nợ quá nhiều không có tiền trả, sẵn có mối quan hệ thân thiết từ trước với ông Tiến, trưa ngày 27-11, sau khi tan học, Thắng chủ động mời ông Tiến đi ăn cơm trưa, trong bữa ăn Thắng đã mời ông Tiến uống say, sau đó rủ ông đi nhà nghỉ để tâm sự. Vào phòng nghỉ, nhân lúc ông Tiến đi tắm, Thắng đã gọi hai cốc cà phê cho thuốc ngủ vào một cốc và mời ông Tiến uống. Khi ông Tiến thiếp đi, không còn khả năng kháng cự thị đã cắt một đoạn dây điện của quạt treo tường rồi thít chặt cổ ông Tiến, thấy ông chưa chết hẳn, thị dùng dao cạo râu cắt nhiều nhát vào động mạch cổ tay trái cho đến khi ông Tiến tắt thở, thị lục túi lấy toàn bộ giấy tờ xe máy, 1 điện thoại di động và xe máy của ông Tiến mang đi cắm tại hiệu cầm đồ được 20 triệu đồng để trả nợ.

Hiện nay, cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Huỳnh Thị Thắng trước pháp luật.