Bắt khẩn cấp kẻ hành hạ một bé gái suốt 4 năm

03:33, 03/12/2007

Theo Trung tá Võ Văn Trai - Phó CA quận 2, TP HCM, sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, cơ quan điều tra CA quận đã tiến hành bắt khẩn cấp và thi hành lệnh tạm giữ Hồ Thị Ba, 56 tuổi về tội "Cố ý gây thương tích" đối với một bé gái 9 tuổi ở phường An Khánh, quận 2.

Qua điều tra, Công an quận 2 đã xác định được Hồ Thị Ba tạm trú trong căn phòng chỉ có mấy mét vuông tại 36/11 tổ 44, KP 3, phường An Khánh, quận 2 cùng với bé Hồ Thị Bông.

Ba khai sinh bé Bông tại một bệnh viện ở tỉnh Bình Dương vào năm 1998 nhưng toàn bộ giấy tờ chứng sinh đều bị mất sau những lần sống lang thang ở vỉa hè, công viên.

Hằng ngày vào đúng 5h, Ba dẫn bé Bông đón xe buýt từ quận 2 ra khu vực cầu Thị Nghè. Tại đây, Ba để cho Bông đi lang thang các hàng quán để xin tiền từ nhiều năm nay.

Đến đúng giờ hẹn, Ba quay trở lại đón Bông rồi đón xe về nhà và Bông phải nộp lại toàn bộ số tiền kiếm được trong một ngày cho Ba để trang trải số tiền 600.000 đồng/tháng.

Đang tuổi ăn tuổi lớn nên bé Bông thường hay la cà chơi với các bạn bán vé số, vì vậy "doanh thu" của Ba ngày càng giảm. Để bé Bông tập trung vào "công việc", Ba đã nhiều lần dùng cây gỗ khoảng nửa mét trói chân tay rồi đánh đập.

Đến ngày 26/11, do mải chơi cùng nhóm bạn nên bé Bông chỉ xin và nộp cho Ba số tiền 50.000 đồng.

Tức giận vì chuyện này, Ba đến đón Bông đưa về phòng trọ rồi dùng dây dù trói tay, chân và dùng cây gỗ quật liên tiếp vào người bé Bông. Lúc này, bị đánh đau bé Bông la hét thì Ba lấy khăn nhét vào miệng để hàng xóm không nghe được chuyện xảy ra.

Không dừng lại ở đây, Ba nhẫn tâm cầm ấm nước sôi trên bếp hất thẳng vào bé Bông khiến nước sôi bắn từ đầu đến chân em. Thực hiện hành vi này xong, Ba vẫn dửng dưng như không có chuyện gì và đe dọa bé Bông nếu hé môi với người ngoài sẽ "giết chết" rồi tiếp tục dọa nạt, bắt ép bé Bông đi ăn xin để kiếm tiền cho ả tiêu xài.

Sau đó, bé Bông vẫn phải đi ăn xin bình thường và cứ cách vài giờ đồng hồ, Ba hẹn ra để kiểm kê tiền kiếm được.

Chuỗi thời gian bị đánh đập, hành hạ kinh khủng của bé Bông chỉ chấm dứt khi một người dân phát hiện em đang đi ăn với nhiều vết thương lở loét trên người.

Được tin báo của quần chúng, lực lượng Công an đã đón lõng tại nhà thờ Thị Nghè (quận Bình Thạnh) và bắt được Hồ Thị Ba khi ả đang lững thững đến điểm hẹn "trấn" tiền mà bé Bông ăn xin được.

Mẹ ruột của bé Bông là ai?

Bé Bông ngay sau đó đã được đưa đến Trung tâm Y tế quận 2 để điều trị vết thương. Theo chẩn đoán của bác sỹ, bé Bông bị phỏng độ 1, 2 rộng vùng đầu, lưng, mông, diện tích 22% cơ thể.

Sau đó, được sự giới thiệu của Hội Phụ nữ, bà Lê Phước Thanh Tổ trưởng tổ dân phố tổ 76, khu phố 6, phường An Khánh, quận 2 đã nhận bé Bông về nuôi dưỡng.

Qua khám xét khẩn cấp nhà trọ nơi Ba ở, Công an thu giữ được tang vật mà Ba dùng để đánh đập, gây thương tích cho em Bông như cây gỗ, ấm nước, dây dù…

Trong quá trình điều tra viên làm việc, bé Bông luôn cho rằng mình chỉ là con nuôi của Ba. Bé chỉ nhớ mang máng rằng quê ở miền Bắc, còn tên Hồ Thị Bông là do Ba đặt chứ không phải tên thật của mình.

Được biết, cơ quan điều tra Công an quận 2 đang khẩn trương xác minh tại bệnh viện nơi Ba khai đã sinh Bông, điều tra xác định nhân thân của bé Bông. Nhưng dù là mẹ ruột đi chăng nữa thì hành vi đánh đập dã man đối với bé Bông của Ba là quá tàn nhẫn, không còn tính người và sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng.

Cùng ngày 3/12, cơ quan điều tra Công an quận 2 đã đưa bé Bông đi giám định thương tật, từ đó sẽ khởi tố vụ án, bắt tạm giam Hồ Thị Ba.

Sau khi nghe thông tin bé Bông bị đánh đập, thương tích nghiêm trọng, nhiều cá nhân, đoàn thể đã trực tiếp đến nhà bà Thanh để thăm hỏi bé Bông. Bà Thanh cho biết dù có xin được tiền trợ cấp nuôi dưỡng hay không, bà vẫn giữ nguyên quyết định nuôi dưỡng bé Bông nên người.

Theo chúng tôi được biết, hiện nhiều cá nhân ở Tiền Giang, Thanh Hóa, đã liên hệ gặp mặt bé Bông vì cho rằng em chính là đứa con bị mất tích của họ cách đây mấy năm. Hiện vụ việc vẫn đang được Công an quận 2 khẩn trương điều tra làm rõ.