
Ngày 28/12, Công an huyện Bình Chánh, TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy nã đối với Phạm Thị Mai, người nhẫn tâm đánh con mình đến chấn thương sọ não và tử vong.
Một người mẹ mất tính người đã bỏ trốn
Tại cơ quan công an, Mai khai nhận thành khẩn và giải thích chỉ vì nóng giận mà đánh con như vậy chứ không có ý hành hạ. Sau khi lấy lời khai và tạm giữ Mai thời gian ngắn, xét thấy gia đình Mai chỉ có hai mẹ con, nếu tạm giữ Mai sẽ không có ai chăm sóc cháu Hoàng tại bệnh viện nên công an đã để Mai về chăm lo cho con. Nhưng sau khi được công an thả về, Mai chỉ tới thăm con một-hai lần, khi thấy cháu Hoàng vẫn hôn mê, thị đã không còn xuất hiện nữa.
Ngày 26-12, Phạm Thị Mai đã cao chạy xa bay, không hề nhìn mặt con lúc cháu Hoàng tử vong. Một số người là hàng xóm của Mai, cho biết sau khi được công an thả về, Mai có quay lại nhà trọ một, hai lần để lấy đồ, sau đó không thấy trở lại nữa.
Bị bỏ rơi, từng đi bụi đời
Theo lời của những người hàng xóm chung sống với Mai tại ngôi nhà trọ, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh thì Mai sống rất lạnh lùng, không giao tiếp với bất kỳ ai trong xóm trọ nghèo này. Những người hàng xóm kể lại, cháu Hoàng là đứa trẻ sáng sủa, rất thân thiện với những đứa trẻ trong xóm.
Tuy nhiên, khi thấy những đứa trẻ cùng xóm chơi với cháu Hoàng, Mai tỏ thái độ không vui. Hằng ngày, ngoài thời gian phải ra ngoài phơi đồ, làm những việc cần thiết ở bên ngoài, Mai luôn đóng kín cửa. Hai tháng thuê trọ tại đây, ngoài chủ nhà trọ ra, không ai biết tên người phụ nữ này là gì, làm gì, quê ở đâu.
Theo tài liệu xác minh của công an từ Tiền Giang (quê của Mai), Mai bị bỏ rơi từ năm 2 tuổi tại quận 6-TPHCM. Khi đó, Mai được bà Phạm Thị Tia (SN 1959, quê Tiền Giang, ngụ tại quận 6) nhận nuôi. Tới năm 14 tuổi, mẹ nuôi của Mai đưa về huyện Cai Lậy, Tiền Giang gửi bà ngoại nuôi của Mai nuôi dưỡng. Nhưng năm 16 tuổi, Mai đã bỏ nhà đi bụi đời, không ai biết gì về Mai nữa. Hai năm sau, Mai quay trở về huyện Cai Lậy, Tiền Giang để làm hộ chiếu và tiếp tục ra đi cho tới nay.
Những người hàng xóm của Mai kể lại, không biết Mai làm nghề gì, nhưng thường xuyên có người tới đưa đón, hoặc ra ngoài bằng xe ôm chứ không tự đi. Theo điều tra của công an, hiện chưa xác định được cha của cháu Phạm Huy Hoàng là ai.
Chờ thời cơ trốn ra nước ngoài?
Tối 27/12, Công an huyện Bình Chánh đã ký quyết định giao thi thể cháu Phạm Huy Hoàng cho bà Phạm Thị Tia, bà ngoại nuôi của cháu đưa đi hỏa táng. Trước đó, ngày 26/12, khi biết tin cháu Hoàng đã chết, mẹ cháu bé thì bỏ trốn, một người hàng xóm đã tới xin nhận xác cháu Hoàng về mai táng và cúng lễ cho cháu. Nhưng cơ quan công an chưa chấp thuận, bởi còn liên hệ tìm thân nhân của cháu Hoàng.
Theo điều tra của công an, Phạm Thị Mai có mối quan hệ với một số người nước ngoài. Trong hộ chiếu của Mai cũng từng có dấu thị thực nhập cảnh tới Singapore, nhiều khả năng thị đang lẩn trốn chờ thời cơ chạy trốn ra nước ngoài.
