
Biết anh trai mình là Phạm Cao Trí (SN 1973), nhân viên công ty TNHH ‘’Vạn Xuân’’ thường xuyên đi giao nhận tiền cho Công ty nên Phạm Cao Minh (1974) đã rủ bạn mình là Mã Thanh Phương (SN1971) lên kế hoạch cướp tiền của anh trai.
Đúng như kế hoạch đã bàn trước, khoảng 4 giờ 29 phút, ngày 10/6/2007, Phạm Cao Minh thấy anh Phạm Cao Trí chuẩn bị đem tiền đi nộp cho công ty nên đã gọi điện báo cho Mã Thanh Phong biết.
Ngay sau khi nhận được điện thoại của Minh, Phong rủ đồng bọn là Lương Tuấn Anh (SN 1984, em cùng mẹ khác cha) mượn xe để đi cướp tiền của anh Trí.
Khi đã lên kế hoạch kỹ càng, Phương dắt lưng quần khẩu súng ngắn đã nạp 6 viên đạn, tháo biển xe máy, trang bị kính đen, khẩu trang bịt mặt rồi ngồi sau để Tuấn Anh chở đến khu vực Xuân Đỉnh, Từ Liêm, HN. Cả hai ngồi phục khá lâu ở ngã tư cao tốc Thăng Long, nhưng không thấy anh Trí đi qua nên Phong gọi điện cho Minh hỏi lại.
Khi biết anh Trí chưa đi nộp tiền, hai tên kiên nhẫn chờ đến tận 13h. Lần này hai tên phục cách nhà anh Trí 200m cho chắc ăn. Một giờ sau, Minh nhắn tin cho đồng bọn biết anh Trí chuẩn bị rời nhà. Ngay sau đó, khi anh Trí vừa xuất hiện cùng với hộp các tông đựng hơn 300 triệu đồng, hai tên theo sát anh Trí rồi nhân chỗ vắng người ép sát làm cho xe anh Trí bị đổ ra đường. Nhanh như cắt, Phong nhảy xuống xe, rút súng ngắn uy hiếp anh Trí. Bị chĩa súng vào người, anh Trí sợ hãi đứng im để Phương cướp tiền, còn Tuấn Anh nổ máy chờ sẵn để tẩu thoát.
Cướp được số tiền, Phương cất vào 1 túi nilon cùng 1 súng tiểu liên AK, 1 súng ngắn, 1 súng hơi cay, 2 quả lựu đạn mỏ vịt, 63 viên đạn... Tuy nhiên, khi số tiền còn chưa được cả bọn đem chia thì cả ba đã bị công an tóm gọn.
Ngày 12/3, TAND thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Phương 15 năm tù vì tội cướp tài sản, 2 năm tù vì tội tàng trữ vũ khí; Minh phải nhận 14 năm tù giam và Tuấn Anh nhận 4 năm tù giam với cùng tội cướp tài sản.

