Đâm chết 2 con vì giận chồng

09:21, 20/03/2008

Tại căn nhà của Lê Thị Thanh Thảo (26 tuổi, tỉnh Bình Dương) ngày 19/3, cảnh sát phát hiện 2 đứa trẻ đã chết trong tư thế đang ngủ say trên nệm, trong đó, một bé 15 tháng tuổi.

Kết quả ban đầu xác định, bé nhỏ bị chết bởi 4 vết thương ở vùng bụng và ngực; còn bé lớn 4 tuổi tử vong do một vết thương ở bụng.

Khai nhận với công an, Thảo, mẹ ruột của 2 cháu bé cho biết, nguyên nhân dẫn đến hành động trên là do giận chồng và muốn con gái sau này không khổ như mình khi lấy chồng.

Cũng theo người mẹ này, vài năm gần đây, tuy vẫn sống chung với nhau nhưng vợ chồng Thảo đã "cơm không lành, canh không ngọt". Chồng Thảo chuyên nghề buôn bán phế liệu và chung sống với vợ bé trên Sài Gòn. Vài tháng trước, hai vợ chồng Thảo đã kéo nhau ra tòa ly dị và sau đó hòa giải. Thế nhưng chồng vẫn "chứng nào tật ấy". Hàng tháng, người cha này chỉ đưa cho Thảo 2 triệu đồng để chăm sóc con và lâu lâu mới về nhà.

Ngày 17/3, Thảo chờ chồng về theo lời hứa nhưng ngày hôm sau vẫn không thấy chồng đâu. Uất ức, Thảo đã uống một ly thuốc trừ sâu để tự tử, sau đó người phụ nữ 26 tuổi này đã lấy dao đâm đứa con 15 tháng tuổi, rồi quay sang sát hại tiếp đứa con đầu lòng. 2 đứa trẻ được thay quần áo và đắp chăn gọn ghẽ trên nệm.

Sáng ngày 19/3, Thảo đến công an đầu thú.

Vụ việc đã được chuyển giao lên Công an tỉnh Bình Dương điều tra, xử lý.