Đánh chết người tình vì không nhận con

15:16, 09/03/2008

Sau khi nói chuyện có thai với Toàn, Hạnh nhận lại sự thờ ơ và lời từ chối đứa bé. Uất ức, cô nhờ em trai đánh người tình để cảnh cáo. Tuy nhiên, hơn 10 ngày sau, Toàn đã tử vong vì trận đòn.

Chuyện bắt nguồn từ tình yêu ngang trái giữa anh Toàn (33 tuổi) và Nguyễn Thị Hạnh (25 tuổi, cùng ở huyện Thạch Thành, Thanh Hóa). Toàn đã có vợ và một con trai 8 tuổi nhưng trong quá trình đi làm thợ xây đã đem lòng yêu Hạnh - cô gái khá xinh đẹp làm phụ hồ cùng đội. Sau một thời gian quan hệ, Hạnh đã mang thai.

Khi biết mình có bầu, Hạnh nhiều lần nói chuyện với người tình. Không ngờ, Toàn thẳng thừng tuyên bố rằng không thể bỏ vợ con để cưới cô được nên chủ động chia tay. Không những thế, người đàn ông này còn nghi ngờ đứa bé không phải là con mình.

Uất ức nhưng chẳng biết thanh minh thế nào trong khi cái thai trong bụng đã được 6 tháng, Hạnh kể chuyện với em trai là Nguyễn Hữu Thương và nhờ em "cảnh cáo" người tình.

Ba ngày sau, Thương và em họ là Nguyễn Hữu Minh cầm hai đoạn gỗ xoan phục sẵn ở một đoạn đường vắng đánh Toàn bất tỉnh. 12 ngày sau, nạn nhân tử vong.

Công an tỉnh Thanh Hóa lập tức khoanh vùng điều tra, bắt giam Thương và Minh. Riêng Hạnh đang mang thai nên được tại ngoại. Đến ngày 7/3, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can đối với cả 3 người trên.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.