Khởi tố 10 đối tượng liên quan đến vụ phá rừng thuỷ điện Khe Diên

16:55, 11/03/2008

Trong số 10 đối tượng bị khởi tố có 3 đối tượng là Hồ Tấn Sơn, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Quảng Nam; Trương Đức Mười, Hạt trưởng Kiểm lâm Quế Sơn và Lê Thế Thành, kiểm lâm viên hạt Quế Sơn.

Cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố 10 đối tượng (7 đối tượng tạm giam) liên quan đến vụ phá rừng thuỷ điện Khe Diên thuộc huyện Quế Sơn. Theo kết luận của cơ quan điều tra, trong thời gian làm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), ông Hồ Tấn Sơn đã có hành vi cố ý làm trái quy trình cấp phép.

Cụ thể ông Sơn đã ký ban hành giấy phép số 384 ngày 27/4/2006 cho phép ông Lê Văn Ngọc, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Ngọc Sơn tận thu 94 m3 gỗ rừng Khe Diên mà trước đó Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam đã xác định là tang vật có nguồn gốc khai thác trái phép, cần phải được khởi tố điều tra và tịch thu bán đấu giá.

Đến ngày 27/9/2006, ông Sơn ký tiếp giấy phép số 953 cho phép Công ty TNHH xây dựng Ngọc Sơn khai thác tăng 131,9 ha rừng so với bản đồ thiết kế ban đầu, vượt ra ngoài phạm vi ngập nước của lòng hồ thuỷ điện Khe Diên 1.620 mét về hướng thượng nguồn. Với 2 giấy phép trên ông Lê Văn Ngọc đã thuê người triệt hạ 670 m3 gỗ trái phép tại Khe Diên. Đối với Trương Đức Mười, Hạt trưởng Kiểm lâm Quế Sơn đã không thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền được giao, mặc dù đã biết rõ Lê Văn Ngọc có hành vi khai thác gỗ trái phép tại tiểu khu 444 và 446 thuộc vùng lòng hồ thuỷ điện Khe Diên nhưng không chỉ đạo xử lý theo quy định của pháp luật mà lại hợp thức hồ sơ đóng búa kiểm lâm vào gỗ khai thác trái phép để ông Ngọc đưa gỗ về đồng bằng tiêu thụ.

Đối với kiểm lâm viên Lê Thế Thành được phân công nhiệm vụ thu đóng búa kiểm lâm, tuy biết rõ 53 m3 gỗ ông Ngọc khai thác trái phép nhưng vẫn lập các thủ tục hợp thức hoá hồ sơ cho ông Ngọc; đồng thời trước khi đóng búa vào lô gỗ khác với 135 m3 cũng của ông Ngọc, Lê Thế Thành cũng không kiểm tra đối chiếu mà vẫn thực hiện đóng búa...