
Với gương mặt hiền lành, lại từng có thời gian làm y sỹ, Quyên dễ dàng dụ được nhiều "con mồi" vào bẫy của thị để rồi tiền mất, tật mang.
Hiện, CQĐT vẫn đang tiếp tục tìm các bị hại để làm rõ thêm hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản của Quyên.
Để dễ dàng lừa đảo mọi người, Quyên khoe khoang mình có người nhà là một cán bộ cao cấp, có mối quen biết với lãnh đạo nhiều ngành, nghề, có thể chạy xin việc và chuyển công tác từ tỉnh này sang tỉnh khác và có khả năng lo cho thí sinh thi đỗ vào các trường, là đầu mối của đường dây chạy lao động xuất khẩu tại Nhật Bản, Hàn Quốc; có khả năng xin việc vào những bệnh viện có tiếng ở Hà Nội, Hà Tây.
Với gương mặt hiền lành, Quyên lại đang là y sỹ trong một bệnh viện quân đội nên nhiều người đã tin tưởng và không tiếc tiền đưa cho Quyên với hy vọng được "sở nguyện như ý". Thế nhưng trao tiền cho Quyên xong, bị hại chờ mãi vẫn không được "sở nguyện như ý" nên đến đòi tiền Quyên thì mới biết chị ta đã phải xin bỏ việc vì bị các bị hại ráo riết đòi nợ.
Những "con mồi" bị sa bẫy lừa
Cuối năm 2005, biết ông Nguyễn Văn S, trú tại huyện Chương Mỹ (Hà Tây) đang lo cho con trai đi lao động xuất khẩu, Quyên tìm cách tiếp cận và dụ "con mồi" vào bẫy bằng cách khoe mình là y sỹ tại một đơn vị quân đội, rồi đặt vấn đề giúp con ông S đi xuất khẩu Hàn Quốc với giá 180 triệu đồng, đi Nhật Bản với giá 300 triệu đồng.
Thấy Quyên là y sỹ, có khuôn mặt hiền lành, ăn nói dễ nghe, lại đang làm việc cho một đơn vị quân đội nên ông S cảm thấy yên tâm và tin tưởng trao tiền cho Quyên để lo cho con trai đi lao động xuất khẩu. Trong thời gian gần 1 năm, Quyên nhiều lần đến gặp ông S để "vòi" tiền. Mỗi lần như vậy, Quyên lại đưa ra những lời hứa hẹn để ông Sỹ yên tâm rút tiền đưa cho Quyên.
Tổng cộng 3 lần, Quyên đã lấy của ông S số tiền hơn 1 tỷ đồng, thế nhưng, một năm trôi qua, con ông S vẫn không được đi xuất khẩu lao động. Khi ông S sốt ruột hỏi thì Quyên cứ dối quanh và trốn không gặp.
Với tài khua môi múa mép và được trời phú cho gương mặt hiền lành nên ngoài ông Sỹ, Quyên đã nhận hồ sơ, tiền của rất nhiều người, và không từ cả bạn học để xin chuyển công tác, xin cho lính nghĩa vụ vào biên chế chuyên nghiệp, xin việc vào Bệnh viện Bạch Mai… Và tất nhiên đó chỉ là thứ "bánh vẽ" của Quyên dành cho những người nhẹ dạ.
Quyên còn viện lý do chạy công việc cho nhiều người, đến nhà ông Ngô Văn H, ở cùng khu Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ hỏi vay tiền, vàng và để lại giấy tờ để chứng minh Quyên đang công tác tại Viện Quân y 103. Tin Quyên, ông H đã cho vay 5 cây vàng, 150 triệu đồng và sau đó, đòi mãi Quyên không trả.
Sau khi đã thực hiện những cú lừa ngoạn mục với số tiền lên tới hơn 2 tỷ đồng, Phạm Ánh Quyên đã bỏ trốn. Đến ngày 12/3, sau khi ra đầu thú, Phạm Ánh Quyên đã khai nhận, từ năm 2004 đến cuối năm 2007, với chiêu giả có họ hàng là cán bộ cao cấp, có thể nhờ vả để chạy xuất khẩu lao động, Quyên đã nhận tiền của khoảng 12 người với số tiền hơn 2 tỷ đồng.
Theo lời khai của Quyên thì thị này đã dùng toàn bộ số tiền để mua bất động sản, làm nhà và buôn bán thuốc tây. Nhưng "của thiên lại trả địa" nên Quyên bị thua lỗ hết, không có tiền để trả bị hại.




