Phiên sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc vừa tuyên phạt tù chung thân đối với Hoàng Văn Chí, sinh năm 1971, trú tại xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) về tội giết người theo các điểm a, d khoản 1 điều 93 Bộ luật Hình sự.
Hồi 12 giờ 30 phút ngày 2/11/2007, Hoàng Văn Chí đã điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 19L - 2729 chở đầy gỗ, không có giấy tờ qua trạm kiểm lâm Bến Trang, thuộc Hạt kiểm lâm Lập Thạch. Số gỗ trên xe lên tới 10,79 m3, tương đương 11 tấn, gấp đôi trọng lượng cho phép của xe.
Phát hiện dấu hiệu vi phạm, hai kiểm lâm viên Nguyễn Xuân Ngọc và Đồng Xuân Phong ra hiệu dừng xe lại để kiểm tra nhưng Chí đã không chấp hành mà bỏ chạy. Các anh Ngọc, Phong dùng xe môtô đuổi theo. Qua gương chiếu hậu, biết các cán bộ kiểm lâm đuổi theo, Chí liền cho xe chạy ngoằn nghoèo lấn đường để chặn sự rượt đuổi.
Khi vượt được xe của Chí, hai kiểm lâm viên Nguyễn Xuân Ngọc và Đồng Xuân Phong lệnh nhiều lần dừng lại nhưng Chí vẫn không chấp hành. Dừng môtô cách xe ô tô 8 mét, anh Ngọc và anh Phong tiếp tục ra hiệu cho Chí dừng xe, nhưng bất ngờ Chí rồ ga lao thẳng vào hai anh, làm xe môtô đổ, xe ô tô chèn qua người làm anh Ngọc chết tại chỗ, anh Phong bị thương nặng.
Với các hành vi chở gỗ không có giấy tờ, chở quá tải gấp 2 lần, chống người thi hành công vụ, giết người, bản án dành cho Chí là đích đáng, được đông đảo người dự phiên tòa đồng tình.
Tuy nhiên, còn một chi tiết mà Tòa chưa chú ý làm rõ: đó là suốt phiên tòa, bị cáo khai không biết chữ, do đó nhận thức về luật pháp có hạn, vậy tại sao bị cáo có thể qua tất cả các kỳ thi vấn đáp, thi viết để được nhận giấy phép lái xe?






