Đâm chết ''tình địch'' vì ghen

14:44, 03/04/2008

Quang là người sống với chị Hồng như vợ chồng từ nhiều năm nay đến tìm chị Hồng. Thấy anh Hiếu đang ở trong nhà, mặc dù chỉ bằng tuổi con cháu chị Hồng, nhưng tên Quang vẫn nổi máu ghen đã bất ngờ dùng dao Thái Lan đâm vào cổ ''tình địch''.

Chiều ngày 2/4, chị Nguyễn Thị Hồng (sinh 1955, ngụ tại nhà số 27/9 Cô Giang, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP.HCM) có công việc phải ra ngoài nên nhờ anh Nguyễn Trung Hiếu (sinh 1981, ngụ tại Phú Nhuận) sang trông nhà.

Đến 20h30 cùng ngày thì Nguyễn Văn Quang (sinh 1969, ngụ quận 1) là người sống với chị Hồng như vợ chồng từ nhiều năm nay đến tìm chị Hồng. Thấy anh Hiếu đang ở trong nhà, mặc dù chỉ bằng tuổi con cháu chị Hồng, nhưng tên Quang vẫn nổi máu ghen đã bất ngờ dùng dao Thái Lan đâm vào cổ “tình địch” nhiều nhát rồi bỏ trốn.

Do vết thương quá nặng nên anh Hiếu đã chết trên đường đưa đi cấp cứu.

Qua truy bắt, đến sáng ngày 3/4, công an quận 1 đã tóm cổ được tên thủ ác có máu ghen điên loạn.