
Hai ''nữ quái'' sáng dùng xe máy chở những người ăn xin ra những khu vực đông người, tối lại đón họ về nhà trọ. Đường dây chăn dắt này vừa được cảnh sát phát hiện.
Người bị chăn dắt là ông Phạm Văn Thơ, 59 tuổi và bà Cao Thị Tình, 83 tuổi. Cả hai đều bị mù hai mắt và không có khả năng đi lại bình thường. Ngoài ra còn có cháu Nguyễn Thị Phượng, 15 tuổi và Nguyễn Thị Lệ, 13 tuổi. Bốn người đều trú quán tại Quảng Xương, Thanh Hóa.
Tại cơ quan công an, Hằng và Hương khai tìm kiếm những người tàn tật, người già và trẻ em ở tỉnh ngoài về Hà Nội, có nhu cầu đi xin ăn. Sau đó, cả hai đi thuê chỗ ở trên phố Định Công (quận Hoàng Mai) cho cả bốn người.
Hằng ngày, Hương và Hằng sử dụng xe máy chở những người ăn mày, ăn xin ra các khu vực có đông người như chợ Trương Định, chợ Mơ, chân cầu vượt Ngã Tư Vọng để xin tiền. 20h, hai người này lại dùng xe máy đi đón họ về nhà trọ.
Hương cho biết, số tiền bà Tình kiếm được từ việc đi xin ăn trung bình là 6,5 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, Hương chỉ trả cho gia đình bà Tình như thỏa thuận là một triệu đồng (sau khi đã trừ chi phí ăn, ở).
Còn ông Thơ, Lệ, Phượng trung bình mỗi ngày cũng ăn xin được khoảng 100.000 đồng. Trừ chi phí sinh hoạt của 3 người, mỗi tháng Hằng thu về được hơn 2 triệu đồng.
Vụ việc được các trinh sát đội 5, phòng PC 14 công an Hà Nội phát hiện.



