Bảo mẫu dán băng keo miệng bé Trân lĩnh 3 năm tù

09:28, 06/06/2008

Sáng 6/6, TAND quận Phú Nhuận (TP.HCM) đã tiến hành xét xử vụ án bảo mẫu dán băng keo vào miệng trẻ gây tử vong. HĐXX đã tuyên phạt Lê Thị Lê Vy - giáo viên Trường Mầm non tư thục Thiên Thơ (TP.HCM) - 3 năm tù vì vô ý làm chết người do vi phạm các quy tắc nghề nghiệp.  

Theo cáo trạng của VKSND quận Phú Nhuận, Lê Thị Lê Vy, SN 1977, ngụ tại phường 5, quận Gò Vấp là cô nuôi dạy trẻ, chịu trách nhiệm quản lý nhóm “cháo nát” tại lầu 1, của Trường mầm non tư thục Thiên Thơ (địa chỉ ở phường 2, quận Phú Nhuận), do bà Lê Thị Bích Hạnh làm chủ trên giấy tờ.

 

Vào khoảng 8h30’ ngày 30/11/2007, Lê Vy tiếp nhận bé Đỗ Ngọc Bảo Trân (SN 2/6/2006), con của chị Nguyễn Đan Thùy, đồng thời là cô giáo nuôi dạy trẻ nhóm “chồi” ở trường Thiên Thơ.

 

Sau khi giao con cho đồng nghiệp chăm sóc ở lớp “cháo nát”, chị Thùy trở lại công việc của mình ở lớp “chồi” thì bé Trân khóc đòi mẹ. Thấy bé Trân khóc to và kéo dài, Lê Vy đã đến hộc bàn, lấy cuộn băng keo màu vàng có kích thước 4 x 15cm, dùng kéo cắt đoạn 5cm rồi dán ngang miệng bé Trân, nhằm mục đích khiến bé ngưng khóc.

 

 Hành động này đã khiến bé Trân ngạt thở dẫn đến tử vong do suy đa cơ quan và chết não kéo dài, vào ngày 28/12/2007, sau nhiều ngày được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM.

 

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, ngày 3/12/2007, cơ quan CSĐT quận Phú Nhuận ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, tiếp sau đó là khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Vy vì hành vi “Vô ý làm chết người do vi phạm các quy tắc nghề nghiệp” và ngày 6/4/2008 đề nghị truy tố Lê Vy ra tòa.

 

Phiên tòa sơ thẩm được xét xử lưu động tại trường Ngô Tất Tố, quận Phú Nhuận với hơn 500 người đến theo dõi.

 

Vì thái độ thành khẩn của bị cáo Lê Vy và đơn xin bãi nại của gia đình bé Bảo Trân đối với bị cáo, VKSND quận Phú Nhuận đề nghị mức án từ 18 - 24 tháng tù giam cho bị cáo Lê Vy.

 

Sau khi nghị án, lúc 12h cùng ngày, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Vy với mức án 3 năm tù giam, cao hơn mức trần đề nghị của VKSND 12 tháng tù giam, bởi xét thấy hành vi của bị cáo Lê Vy đặc biệt nghiêm trọng, cần có thời gian để răn đe và cải tạo bị cáo.

 

Mặc dù trước đó, chị Nguyễn Đan Thùy đã xin HĐXX xem xét cho bị cáo Lê Vy bản án thấp nhất để sớm về đoàn tụ với gia đình. “Với sự mất mát của tôi, cho dù Lê Vy ở tù bao nhiêu năm, đền bao nhiêu tiền, cũng không thể bù đắp được”, mẹ bé Bảo Trân nghẹn ngào trong nước mắt.

 

Sau khi HĐXX tuyên án, bên lề phiên tòa, bà Lê Thị Lê A, mẹ của bị cáo Lê Vy cho biết, gia đình bà sẽ không kháng cáo, vì bản án như vậy đã tương xứng với hành vi dại dột của con bà. Bà nói thêm, rất lấy làm tiếc vì đã không có điều kiện cho Lê Vy học hành đến nơi đến chốn, nên với trình độ 5/12 lại không được huấn luyện nghiệp vụ căn bản nên con bà đã phải trả giá.