Tóm gọn siêu lừa qua mặt gần 20 cô gái

16:20, 22/06/2008

Chuyên nhắm vào những sinh viên mới ra trường đang cần tìm việc làm, "siêu lừa" đã "phỉnh" được gần 20 cô gái với cùng một chiêu thức.

Bài lừa, lên kế hoạch "trả thù" cho người yêu

Chị Ánh (quê Hà Nam) có nhu cầu tìm việc làm nên đã đăng báo tìm việc. Không lâu sau, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 11/6, chị Ánh nhận được điện thoại hẹn gặp để tuyển dụng. Theo lời hẹn của người đàn ông trong điện thoại, chị Ánh đến một quán cà phê sang trọng trên phố Trần Quốc Toản. Vừa tới cửa quán, chị Ánh được một người đàn ông lịch sự mời vào trong quán.

Người đàn ông nhận mình là chủ quán cà phê và tự giới thiệu mình tên Hoạt. Hoạt hứa sẽ nhận chị Ánh vào làm việc với mức lương 2,5 triệu/tháng. Câu chuyện còn đang dở thì Hoạt nói có việc phải đi gặp 1 người ở cục thuế. Nói xong, Hoạt rút điện thoại gọi cho lái xe mang xe đến đưa mình cùng tân kế toán là chị Ánh đến nhà hàng Long Đình.

Sau khi dập máy, theo lời Hoạt, lái xe không về kịp nên Hoạt gợi ý đi xe của Ánh cùng đến nhà hàng Long Đình cho nhanh. Khi đến nhà hàng Long Đình, Hoạt lấy điện thoại ra gọi cho đối tác bên cục Thuế, nhưng máy điện thoại hết pin nên Hoạt mượn điện thoại của chị Ánh gọi điện xem đối tác đã đến nơi chưa để xuống đón.

Sau đó, Hoạt cầm điện thoại của chị Ánh đi xuống nói là: "xuống đón chị bên cục Thuế". Tuy nhiên, chờ 5 phút mà vẫn không thấy Hoạt đâu, chị Ánh bắt đầu sinh nghi, lao vội xuống dưới thì Hoạt và chiếc xe máy Wave alpha cùng chiếc điện thoại Nokia của chị Ánh đã "bốc hơi". Biết mình bị lừa, chị Ánh đã đi báo công an.

Về kể lại chuyện mình bị lừa, chị Ánh khóc hết nước mắt với người yêu. Thấy bạn gái khóc lóc, anh T., người yêu của chị Ánh tức giận và quyết tâm bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm lại kẻ đã lừa đảo để "rửa hận" và đòi lại tài sản bị mất cho người yêu.

Lên kế hoạch tìm lại kẻ lừa đảo, T. đăng báo cần tìm việc làm trên báo "Mua và bán" với những cái tên hết sức nhẹ nhàng như Thảo, Hiền và để năm sinh thật trẻ để dụ "con mồi". Và quả thật, chỉ đến số báo thứ 3, kẻ lừa đảo đã "sập bẫy".

Thấy có "nai vàng" đang cần tìm việc, tên lừa đảo gọi điện hẹn gặp liền. Tuy nhiên, chưa kịp hẹn gặp thì tên lừa đảo đã bị công an tóm gọn cũng vì sa vào "cái bẫy" của một bị hại khác.

Anh T. kể lại: "Theo kế hoạch của em, sau khi dụ được tên lừa đảo lộ diện, em sẽ cho người yêu đến nhận mặt. Nếu người yêu em xác nhận đúng kẻ lừa đảo em sẽ hô hoán để mọi người xông vào bắt. Em cũng định sẽ dặn trước với bảo vệ của quán để họ ứng cứu khi cần thiết".

Anh T. hồ hởi nói tiếp: "Rất may, dù kế hoạch của em chưa thành nhưng các anh công an đã tóm được tên lừa đảo đó. Bọn em mừng lắm vì sắp lấy lại được tài sản bị lừa".

Lộ nguyên hình kẻ lừa đảo

Với cùng một chiêu thức như đã lừa chị Ánh, tên lừa đảo đã "phỉnh" được gần 20 cô gái trẻ nhẹ dạ. Ngày 16/6, biết được chị Lý Thanh Trà (SN 1983), Thanh Xuân, Hà Nội đang có nhu cầu làm nhân viên kế toán, tên lừa đảo đã chủ động gọi điện thoại cho chị Trà, hẹn chị Trà tới quán cà phê 83 Đào Tấn để nói chuyện về công việc mới.

Giống như những lần trước, tên lừa đảo tự nhận mình là chủ quán cà phê 83 Đào Tấn và tuyển chị Trà vào làm kế toán của cửa hàng với mức lương 2,5 triệu/tháng rồi sau đó lừa lấy của chị Trà chiếc xe máy và điện thoại di động.

Sau khi biết mình bị lừa, chị Trà đã dùng số điện thoại của bạn nhắn tin vào số máy đã mất của mình với nội dung: đang cầm số tiền gần 10 triệu đồng mà người nhà gửi để mua máy tính. Trước "món hời" này, y đã bị sập bẫy của chính nạn nhân của mình khi tìm đến "điểm hẹn" để nhận tiền. 11h trưa ngày 18/6, khi xuất hiện tại quán cà phê trên đường Điện Biên Phủ thì cũng là lúc tên lừa đảo bị công an yêu cầu về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, tên lừa đảo khai tên thật là: Đinh Ngọc Viên (SN 1979), trú tại xa Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Viên khai nhận: đã có vợ và hai con nhỏ. Cả nhà Viên sinh sống bằng nghề nông. Trong thời gian từ tháng 4 đến nay, lúc thì trong vai một chủ quán cà phê sang trọng, lúc thì chủ nhà hàng, quản lý tòa nhà Vincom..., Viên chủ động mời "con mồi" đến các nhà hàng sang trọng ăn uống, sau đó kiếm cớ mượn xe và điện thoại di động của họ rồi chuồn mất.

Viên đã lừa đảo trót lọt gần 20 vụ ở các địa bàn quận Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Ba Đình... Tên lừa đảo thường tìm "con mồi" thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và trên mạng để lấy thông tin cá nhân và số điện thoại của bị hại, sau đó chủ động liên hệ với họ. Hiên nay, cơ quan công an đã thu hồi được 12 chiếc xe máy, 4 chiếc điện thoại di động, là "chiến tích" của Viên.

Ai là bị hại của vụ lừa đảo trên liên hệ với công an quận Ba Đình theo số điện thoại sau để tìm lại tài sản bị mất: 04. 9396912; 0983650136.