
Ngày 24/6, TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử 12 đối tượng vì tội ‘’Bắt giữ người trái phép và cưỡng đoạt tài sản’’. Có tới một nửa bị cáo đang là sinh viên, 4 bị cáo dưới 18 tuổi, có bị cáo còn mặc nguyên đồng phục khi đứng trước vành móng ngựa.
Thông qua Ngô Hoài Nam giới thiệu, Bùi Thị Vân Anh có nhu cầu mua một xe máy Piaggio (xe nhập lậu) đã cùng các bạn mình tìm đến nhà trọ của Nguyễn Văn Tuyên để đặt vấn đề mua xe với giá 38 triệu đồng.
Khoảng 11h ngày 21/7/2007, Bùi Thị Vân Anh, Bùi Thị Cẩm Nhung cùng Tạ Tuấn Anh, Lê Hoàng Sơn, Vũ Văn Tuấn, Trần Anh Tú, Đỗ Tiến Dũng và Lê Hoàng Anh đến gặp Tuyên. Bùi Thị Vân Anh đưa trước cho Nguyễn Văn Tuyên 15 triệu để đi lấy xe máy và hẹn đến 13h30 cùng ngày Tuyên sẽ mang xe máy về và lấy nốt số tiền còn lại của Vân Anh. Khi nhận tiền của Vân Anh, Tuyên đã viết giấy biên nhận.
Để Vân Anh và mọi người tin tưởng, trước khi ra khỏi phòng trọ, Tuyên đã chỉ vào người Nguyễn Ngọc Hạnh (người quen của Tuyên) và nói: "Bọn em cứ yên tâm, ở nhà thằng em nhận chịu trách nhiệm". Lúc đó, Hạnh ngồi yên không nói gì.
Bùi Thị Vân Anh và các bạn đợi đến 16h20 cùng ngày không thấy Nguyễn Văn Tuyên quay lại, điện thoại của Tuyên thì tắt máy. Lúc đó, mọi nỗi tức giận được cả bọn đổ dồn vào Hạnh. Ngay sau đó, Vân Anh đã bàn bạc với cả bọn thống nhất việc bắt giữ Nguyễn Ngọc Hạnh đưa đi chỗ khác để nhận lại tiền.
Đến khoảng 17h cùng ngày, Vân Anh cùng đồng bọn đưa anh Nguyễn Ngọc Hạnh đến nhà nghỉ Hằng Ly ở đường Hoàng Quốc Việt. Bọn chúng dự định sẽ để Tuấn Anh đã "áp giải" Hạnh lên phòng trước, còn Vân Anh và những người khác bàn bạc với nhau bắt Hạnh phải viết giấy nhận nợ số tiền 15 triệu đồng.
Chủ nhà nghỉ thấy cả bọn đông người, đi lại lộn xộn nên không cho thuê nữa. Cả bọn lại "áp giải" anh Hạnh đến một nhà nghỉ khác, cách đó khoảng 400m. Sau đó, cả bọn thay phiên "đổi gác" để canh không cho anh Hạnh chạy thoát. Để chắc ăn, bọn chúng còn bắt anh Hạnh phải uống thuốc ngủ và mua dây về trói chân tay anh Hạnh lại.
Chưa yên tâm, bọn chúng còn bắt anh Hạnh phải cung cấp số điện thoại của người nhà để thông báo việc anh đang bị bắt giữ và đòi người nhà anh phải trả "tiền chuộc" là 15 triệu đồng thì mới thả ra.
Chiều ngày hôm sau, Ngô Hoài Nam liên tục gọi điện cho người nhà anh Hạnh để đòi "tiền chuộc" với yêu cầu: 18h cùng ngày, ra ngã năm Cầu Giấy- HN để nộp tiền. Tuy nhiên, khi vừa xuất hiện ở ngã năm Cầu Giấy để nhận tiền thì Vân Anh và Huy đã bị cảnh sát hình sự - Công an Hà Nội bắt giữ. Ngay sau đó, cơ quan công an tiếp tục bắt quả tang Ngô Hoài Nam, Bùi Thị Cẩm Nhung, Phạm Thị Thúy, Trần Anh Tú, Lê Hoàng Anh đang có hành vi bắt giữ anh Hạnh tại phòng 303, nhà nghỉ Bên Sông, trên đường Hoàng Quốc Việt.
Chiều 24/6, HĐXX đã tuyên phạt Bùi Thị Vân Anh và Ngô Hoài Nam 21 tháng tù treo ( 9 tháng vì tội bắt giữ người trái phép và 12 tháng vì tội cưỡng đoạt tài sản); Tạ Tuấn Anh, Lê Hoàng Sơn, Vũ Văn Tuấn chịu chung mức án 12 tháng tù treo; các bị cáo còn lại nhận mức án từ 3- 6 tháng tù treo.
Điều gây bức xúc với HĐXX và những người tham dự phiên tòa là trước vành móng ngựa, các bị cáo không những không ăn năn hối cải, mà còn rúc rích cười đùa khi vị chủ tọa xét hỏi bị cáo khác. Thậm chí, có bị cáo còn cười ngặt nghẽo trước câu hỏi của vị chủ tọa phiên tòa.




