16 tuổi đã lĩnh án 18 năm tù

09:23, 22/07/2008

Ngày 22/7, TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử tên sát nhân 16 tuổi. Bố bị tử hình, mẹ đang thụ án chung thân, đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Tuấn trở nên lì lợm và vô cảm.

Sát thủ mê game Audition

Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1991, trú quán phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) có gương mặt lì lợm, già dặn và lạnh lùng đến vô cảm. Phải đối mặt với án giết người khi mới 16 tuổi, nhưng tại tòa, Tuấn không có ai đứng ra làm người bảo hộ hợp pháp cho mình.

Cũng như bao bạn bè tuổi teen, Tuấn ham chơi game online, đặc biệt là trò chơi Audition. Trong một cuộc chơi game online, Tuấn có mâu thuẫn và chửi nhau trên mạng với một người chơi khác cũng đang độ tuổi "teen" với mình là Nguyễn Duy Hiệp (19 tuổi, trú tại phố Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội).

Những câu đối thoại trên mạng giữa Tuấn và Hiệp là những lời chửi rủa nhau và cuối cùng kết thúc bằng một màn thách đấu. Hiệp đã thách Tuấn đến chỗ mình đang chơi game để ‘’chiến’’.

Thấy bị thách thức, Tuấn sôi máu lên và vác dao đi tìm bằng được cửa hàng game, nơi Hiệp đang chơi dù lúc đó đã hơn 1 giờ sáng. Khoảng 1h20 ngày 24/12/2007, tại quán ‘’Full time games online’’ (số 104, B10, phố Khương Trung), Tuấn lên tầng hai và nhận ra người đã thách đố mình đang ngồi ‘’nhảy’’ Audition liền vung dao chém liên tiếp vào vùng sau gáy và người Hiệp tới mức gần đứt cổ Hiệp.

Ngay sau đó, Hiệp được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng đã không qua khỏi do vết chém quá sâu.

Sau khi gây án, Tuấn tìm đến nhà bạn mình là Nguyễn Nhật Anh và kể lại ‘’chiến tích’’ hãi hùng của mình. Nhật Anh nghe bạn thuật lại hành vi giết người đã không tố giác hành vi phạm tội của Tuấn, gây cản trở cho công tác điều tra vụ án. Tuy nhiên, sau hai ngày xảy ra vụ án, cả Tuấn và Nhật Anh đều bị bắt khi đang chơi game ở ngõ Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội.

Hoàn cảnh đáng thương của tên sát nhân

Không được sống trong một gia đình êm ấp như bạn bè cùng trang lứa, Tuấn sớm ở với bà khi mà bố thì đã bị bị tử hình, còn mẹ đang phải thụ án chung thân trong trại giam.

Bố mẹ Tuấn là Nguyễn Ngọc Khánh - Trần Thị Hương, hai đối tượng quan trọng trong đường dây buôn bán ma túy của Sồng A Gia (bị đem ra xử ở Hà Nội vào năm 2004).

Sau khi bố bị án tử hình, Tuấn càng trở nên lì lợm và hung hăng. Tình thương của người bà đã không níu được chân của Tuấn. Tuấn thường xuyên đi lang thang, lấy quán net làm nhà, tìm vui bằng những trò chơi trên mạng thâu đêm suốt sáng và kết giao với lũ bạn hư hỏng.

Ngày 22/7, Tuấn bị đưa ra xét xử với tội danh giết người và phải nhận mức án 18 năm tù giam. Còn Nhật Anh với hành vi không tố giác tội phạm đã phải nhận 6 tháng tù giam. Tại tòa, Tuấn lạnh lùng khai nhận mọi hành vi giết người của mình một cách vô cảm.

Đại diện cho người bị hại trong vụ án mạng có mẹ của nạn nhân. Trước tòa, bà tỏ ra băn khoăn khi phải làm sao để một người có hoàn cảnh như Tuấn, có tính côn đồ như Tuấn sau khi cải tạo vẫn có thể trở về với xã hội và trở thành một người lương thiện?

Đến dự phiên tòa xử Tuấn, không một người thân, bị cáo chỉ có hai người bạn với vóc dáng bặm trợn ngồi chăm chú theo dõi. Khi chiếc xe chở phạm nhân lăn bánh, Tuấn còn cố nói vọng ra ngoài dặn bạn mình phải giữ sức khỏe…