
Để vào vai cán bộ cấp cao cho thật ‘’ngọt’’, tên lừa đảo thuê cả xe con để lừa ‘’con mồi’’. Bị lật tẩy sau nhiều phi vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, 2 tên Trần Ngọc Tín và Nguyễn Bá Mạnh đã phải hầu tòa.
“Vai diễn” đầu tiên của Tín là một cán bộ thuộc Tổng cục 2 - Bộ Quốc Phòng. Với vai diễn này, tháng 12/2004, Tín đã lừa đảo, chiếm đoạt của chị Nghiêm Thị Xuân T. ở Trung Hòa, Nhân Chính 25 triệu đồng để xin cho con trai chị làm quân nhân chuyên nghiệp.
Sau phi vụ lừa đảo đầu tiên, thấy ngon ăn, để rộng đường lừa đảo, Tín còn tự nhận mình là Tiến, làm ở Văn phòng trung ương Đảng.
Để tạo lòng tin cho các “con mồi”, Tín thường thuê xe con để đi lại. Và để thêm phần oai, Tín tuyển thêm trợ lý Nguyễn Bá Mạnh, chuyên đi theo xách ca táp cho Tín. Ngoài ra, Tín còn luôn miệng kêu mình quen biết với nhiều lãnh đạo cấp cao. Cả hai tên lừa đảo “vào vai” quá ngọt khiến nhiều người cả tin đã không ngần ngại đưa tiền cho hắn.
Tín đã lừa nhiều gia đình ở Hà Tây, Thái Bình, Hà Nội…, hứa hẹn, nhận chạy việc làm kế toán, bác sĩ, chuyển công tác, thi đỗ vào một số trường của quân đội, xuất khẩu lao động đi Đài Loan. Thậm chí, Tín lừa các bị hại, nhận chuyển hộ khẩu, nhận làm cả sổ đỏ, giúp người thi bằng lái ô tô…
20 nạn nhân đã ngoan ngoãn “cúng” cho Tín hàng trăm triệu đồng. Kiếm được tiền từ các vụ lừa đảo, Tiến tung hết vào các cuộc ăn chơi, cờ bạc, bao gái. Đến lúc hết tiền, Tín đem cả chiếc ô tô đi thuê, vốn được coi là đồ nghề “tác nghiệp” của mình để mang đi cầm đồ, bán lấy tiền ăn chơi.
Tại tòa, Tín và Mạnh loanh quanh “đá tội” cho nhau. Tuy nhiên, trước những bằng chứng không thể chối cãi, cuối cùng cả hai đã phải cúi đầu nhận tội.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Trần Ngọc Tín 12 năm tù, Nguyễn Bá Mạnh 5 năm tù và có trách nhiệm bồi hoàn lại toàn bộ số tiền chúng đã chiếm đoạt của các bị hại.


