Trộm sổ tiết kiệm của bạn, lừa rút được gần 300 triệu đồng

10:25, 20/07/2009

Sau khi trộm sổ tiết kiệm của chị Mai, Nết ra Sở giao dịch của Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam, lừa được nhân viên ngân hàng này, rút toàn bộ số tiền hơn 294 triệu đồng trong sổ.

 

TAND TP Hà Nội vừa kết thúc xét xử một vụ án khá đặc biệt liên quan đến hành vi đánh cắp sổ tiết kiệm của người khác rồi tới ngân hàng rút tiền.

 

Bị cáo là Nguyễn Thị Nết, 23 tuổi, quê ở tỉnh Nam Định. Ngày 28/5/2008, chị Nguyễn Thị Mai, tạm trú tại làng Thành Công, quận Ba Đình (Hà Nội) gửi số tiền 626.932.000 đồng tại Sở Giao dịch số 2 Láng Hạ, Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn. Ngày 24/7/2008, chị Mai đã rút ra 350.000.000 đồng.

 

Năm tháng sau kể từ ngày rút tiền, chị Mai phát hiện ra sổ tiết kiệm bị đánh cắp. Đến ngân hàng trình báo, chị Mai được nhân viên giao dịch cho biết, số tiền trong sổ của chị đã rút hết từ ngày 11/11/2008. Khi cơ quan Công an vào cuộc mới tìm ra thủ phạm đã tới ngân hàng rút tiền trong sổ tiết kiệm của chị Mai là Nguyễn Thị Nết, đối tượng ở chung trong khu nhà trọ với chị Mai.

 

Để khắc phục một phần hậu quả, chị Nguyễn Thị Nga, cán bộ giao dịch Phòng Kế toán, Sở Giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Việt Nam (người đã làm thủ tục tất toán số tiền hơn 294 triệu đồng cho đối tượng đánh cắp) đã tự nguyện nộp 100 triệu đồng vào tài khoản tại ngân hàng.

 

Về phía ngân hàng cũng đã có văn bản gửi cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị chỉ xử lý hành chính đối với Nguyễn Thị Nga. Hội đồng xét xử quyết định: Chị Nguyễn Thị Mai có quyền làm thủ tục với ngân hàng để gửi tiếp hoặc rút số tiền 294.341.000 đồng.

 

Ngoài hình phạt 6 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản, bị cáo Nguyễn Thị Nết phải hoàn trả cho ngân hàng số tiền đã chiếm đoạt.