.jpg)
Khuôn mặt hốc hác sau những trận đánh án ma túy từ nhiều địa phương phía Bắc trở về, Thượng tá Nguyễn Văn Viện, Phó trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội hồ hởi thông tin vừa bóc gỡ một đường dây mua bán, vận chuyển chất ma tuý số lượng lớn trên tuyến Sơn La - Bắc Giang - Lạng Sơn. Đường dây này được bóc gỡ chính từ món hàng 13 bánh heroin vô chủ bị bỏ tại một quán nước ở thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) vào một buổi chiều tháng 8/2009.
Người đàn ông lạ mặt và món hàng tiền tỷ
Các điều tra viên Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội nhớ lại khoảnh khắc khi họ bắt đầu điều tra một vụ án có mang chút tính chất bí ẩn. Đó là buổi chiều 8/8, khi anh Nguyễn Văn Đ., chủ quán bán nước khi định mang túi đựng áo mưa của người khách lạ mặt bỏ quên đi cất, phát hiện trong túi có bọc chứa 13 bánh bột màu trắng nghi là heroin.
Theo các điều tra viên, ở vụ án gần đây nhất mới khám phá, các đối tượng khai nhận, thời điểm này, tại đầu nguồn Tây Bắc, mỗi bánh heroin trị giá từ 130-150 triệu đồng, vậy là món hàng vô chủ này trị giá hơn 1 tỷ đồng. Khi trình báo với Công an thị trấn Xuân Mai, chủ quán nước vẫn còn chưa hết bàng hoàng.
Theo lời tường trình của chủ quán thì trước đó, có một người thanh niên lạ mặt vào quán uống nước và để quên túi đựng áo mưa. Đó chỉ là những thông tin hết sức mong manh, việc tìm chủ nhân của số hàng trắng trên vô cùng khó khăn.
Từ nhận định, đối tượng bỏ quên hàng có thể là mắt xích trong một đường dây buôn bán ma tuý lớn, Công an thị trấn Xuân Mai đã thông tin tới Công an huyện Chương Mỹ và Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội cùng phối hợp điều tra.
Đã quen với lệnh đột xuất lên đường, ngay trong đêm 8/8, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Nguyễn Văn Viện, gần 20 cán bộ, chiến sỹ Đội 2 đã lên đường đến thị trấn Xuân Mai, cùng Công an sở tại tiến hành những bước điều tra đầu tiên. Cùng với việc tìm danh tính người khách lạ mặt bí ẩn, một kế hoạch đón lõng đối tượng đã được đặt ra sau khi các trinh sát nhận định, đối tượng sẽ quay lại hoặc bố trí người đến lấy lại món hàng đã bỏ quên.
Vén màn bí mật
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 9 giờ đấu tranh truy xét, các trinh sát đã có những kết quả đầu tiên. Và cũng đúng lúc này, kế “điệu hổ ly sơn” đã được đem ra áp dụng và thành công khi các trinh sát bám sát theo một thanh niên nghi vấn đi dọc các quán nước ở thị trấn Xuân Mai để hỏi thông tin, nhằm tìm ra một quán nước quen.
Ngay khi kiểm tra hành chính, người thanh niên đã có những biểu hiện bất thường. Anh ta xưng danh là Mai Ngọc Tú, 30 tuổi, trú tại tiểu khu Pha Then, thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu (Sơn La). Ban đầu, Tú khai rằng đang chờ một người tên Hùng để mua ngô, khoai, sắn và anh Hùng có hẹn đến quán nước.
Tuy nhiên, lực lượng Công an nhanh chóng xác minh, làm rõ, trong ngày 8/8, tại khu vực thị trấn Xuân Mai không hề có lái xe chở ngô, sắn nào dừng xe để xuống uống nước có đặc điểm như Tú đã tả. Trước việc khai báo quanh co và thái độ của Tú, cơ quan Công an đã đưa Tú về trụ sở Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý để tiếp tục xác minh làm rõ.
Quá trình đấu trí sau đó, Tú buộc phải khai nhận đang tìm Tráng A Long, trú tại huyện Mộc Châu (Sơn La) để mua bán 13 bánh heroin. Theo lời khai ban đầu của đối tượng, Long chủ động liên hệ nhờ Tú bán "hàng trắng" với giá 130 triệu đồng/bánh, nếu lãi cao, Tú sẽ được hưởng 1/3 số lợi nhuận thu được.
.jpg)
Các đối tượng trong vụ án.
Quá trình điều tra của Công an TP Hà Nội cho thấy, lóa mắt trước siêu lợi nhuận, Tú đã tìm đến Trần Văn Chức, 30 tuổi, ở huyện Lạng Giang (Bắc Giang) để tìm mối tiêu thụ. Chức đã tìm được đầu mối tại Lạng Sơn với mức giá 150 triệu đồng/ bánh, hàng sẽ được giao nhận tại khu vực biên giới Lạng Sơn. Tuy nhiên, khi Tú điện thoại cho Long mang theo 13 bánh heroin xuống Hà Nội nhưng hành trình từ Sơn La về Hà Nội, do không thông thạo đường sá, Long đã xuống sớm tại khu vực ngã 3 thị trấn Xuân Mai vào quán nước và để quên số hàng trên.
Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Trần Văn Chức. Trần Văn Chức đã khai nhận sẽ mang số hàng trắng trên đem bán cho một đối tượng ở thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn).
Tiếp tục hành quân lên xứ Lạng, các trinh sát đã bóc gỡ mắt xích tiếp theo của vụ án, bắt giữ Nguyễn Văn Thắng, 34 tuổi, trú tại huyện Lạng Giang (Bắc Giang), hiện đang buôn bán ở thị trấn Đồng Đăng.
Cũng trong quá trình bóc gỡ đường dây ma túy liên tỉnh này, CQĐT đã làm rõ, đối tượng giao hàng là Tráng A Lâm, 34 tuổi, tên thường gọi là Tráng A Long, trú tại huyện Mộc Châu (Sơn La). Sau đó, CQĐT Công an TP Hà Nội đã ra lệnh truy nã và truy bắt Tráng A Lâm (tức Long).
Hiện, vụ án đang được điều tra mở rộng.

.jpg?width=300&height=-&type=resize)



.jpg?width=300&height=-&type=resize)
