Mất mạng vì biểu diễn nội y trong buồng giam

08:15, 21/07/2010

Thấy "ngứa mắt" vì đàn em cứ mặc quần lót đi lại trong buồng giam, Dư Quốc Thông dằn mặt vài lần liền bị người này đánh lén. Tức giận, "đại ca" cùng đồng bọn trùm mền đánh gã "người mẫu nội y" kia thiệt mạng.

 Hôm nay, TAND TP HCM đã tuyên phạt Dư Quốc Thông (33 tuổi) mức án 19 năm 3 tháng tù (đã tổng hợp bản án cũ) về tội "cố ý gây thương tích". Liên quan, 3 bị cáo khác cũng phải nhận hơn 13 năm đến hơn 15 năm tù cùng về tội trên.

 

 Các bị cáo tại tòa.

Theo cáo buộc của VKS, Dư Quốc Thông từng nhiều lần vào tù ra tội từ khi còn là thiếu niên. Năm 2009, mang trên mình 5 tiền án, Thông tiếp tục gây án và bị bắt giam vào buồng giam A4 - nhà tạm giữ Công an quận 11 (TP HCM). Thấy Thông có quá nhiều "thành tích" bất hảo, các can phạm khác để Thông làm trưởng buồng, thuộc "mâm trên" và được quyền sai bảo người khác.

 

Cũng trong buồng giam này, Hiển bị liệt vào hàng "mâm dưới" nhưng luôn tỏ vẻ không phục Thông. Đã vậy, người này thường hay mặc quần lót đi lại trong buồng giam và hay ngủ trong giờ sinh hoạt khiến "đại ca" rất ghét, nhắc nhở nhiều lần và bắt phải ngủ gần toilet.

 

Bực tức, rạng sáng 14/12/2009, chờ mọi người đi ngủ hết, Hiển bẻ bàn chải đánh răng đâm vào mắt Thông. Sau đó người này cầm hung khí trên thủ thế, đe dọa nếu ai can thiệp vào chuyện này sẽ lây truyền HIV từ mình sang. Lúc này, một đàn em của Thông thừa sơ hở đã trùm mền lên đầu Hiển cho cả bọn xông vào đấm đá.

 

Chưa hả giận, Thông lấy cục xà bông cuộn vào đầu khăn tắm, dùng dây buộc lại thành một sợi dây có đầu tròn. Có vũ khí trong tay, "đại ca" ra sức quất vào thân thể "kẻ thù" cho đến khi vỡ cục xà bông.

 

Đến sáng cùng ngày, Hiển có biểu hiện khó thở nên được cán bộ y tế và quản giáo đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên chỉ vài giờ sau nạn nhân đã chết do choáng mất máu cấp vì vỡ lách, dập tụy.