Hung thủ cứa cổ ông chủ quán phở bị bắt

10:04, 02/08/2010

70 cảnh sát được huy động trong vụ trọng án giết người tàn bạo và chỉ sau 30 tiếng, kẻ thủ ác đã bị bắt cách địa điểm Hà Nội khoảng 100 km.

 

Chiều 1/8, công an quận Hai Bà Trưng đã đưa Vi Văn Nhượng (21 tuổi ở Thanh Hóa) về trụ sở cảnh sát. Cơ quan điều tra đang làm thủ tục để khởi tố tên này về hành vi giết người, cướp tài sản.

 

Trước đó, rạng sáng 31/7, hàng trăm người tập trung trước cửa quán phở 173 Kim Ngưu (Hai Bà Trưng, Hà Nội) bán tán về cái chết đột ngột của ông chủ quán. Ngoài vết cứa trên cổ, nạn nhân còn bị nhiều nhát đâm khác.

 

Công an quận Hai Bà Trưng cho biết, quán phở trên được ông Nguyễn Quốc Tuấn (53 tuổi ở Hà Nội) và chị Nguyễn Thị Ngọc Anh ở phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng thuê chung nhau bán hàng ăn. 5h sáng hôm đó, khi bà Anh đến để dọn hàng phát hiện cánh cửa sắt mở, bên trong nhà có nhiều vệt máu. Đi tiếp lên tầng hai, người phụ nữ này phát hiện ông Tuấn nằm gục chết bên vũng máu.

 

Khai với cơ quan điều tra, bà Anh cho biết, trước đó, sáng 30/7, Nhượng (người từng giúp việc ở quán này hai tháng trước đó) gọi điện cho ông Tuấn xin quay lại làm việc và được chấp nhận. Rạng sáng xảy ra vụ án mạng, nam thanh niên này biến mất cùng chiếc xe máy.

 

Theo công an phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) chiếc xe máy của nạn nhân được tìm thấy tại khu vực Linh Đàm. Cạnh đó còn có ví và chứng minh thư mang tên của nạn nhân xấu số.

 

Lần theo lời khai và những vật chứng để lại, khoảng 70 cảnh sát (Công an thành phố Hà Nội, quận Hai Bà Trưng...) chia thành 3 mũi truy bắt. Sau hơn một ngày, cảnh sát đã tóm được tên này tại huyện Yên Dũng, Bắc Giang (cách nơi xảy ra vụ án hơn 100 km).

 

 Tại cơ quan điều tra, nam thanh niên với dáng vẻ to cao khai nhận toàn bộ hành vi giết người, cướp tài sản của mình. Theo đó, đêm đầu tiên quay lại cửa hàng, Nhượng được ông Tuấn giao cho ngủ dưới tầng một trông nhà.

 

Khoảng gần 24h, lợi dụng lúc ông chủ quán ngủ say, Tuấn dùng vỏ chai rượu đập mạnh vào đầu nạn nhân, lấy kính bàn cứa vào cơ thể người đàn ông 53 tuổi.

 

Gây án xong, Nhượng lục túi lấy 1,5 triệu đồng của ông chủ. Theo lời khai, khi có tiền hắn tìm gái mại dâm để "giải đen".

 

"Mỗi tháng làm công cũng chỉ nhận được 1,5 triệu đồng. Số tiền trên không đủ trang trải cho cuộc sống nên em đã làm liều...", Nhượng nói với vẻ mặt lạnh lùng tại cơ quan điều tra.