Kẻ sát hại người tình đền tội

08:18, 25/08/2010

Thấy cô tình nhân trong cơn say cứ nằng nặc bắt mình bỏ vợ đến chung sống, Nguyễn Hữu Trực xông tới bóp cổ người tình đến chết.

 

 

Sáng nay, hàng trăm người dân đã kéo đến chật cứng khu chợ Bình Trị Đông (quận Bình Tân) để theo dõi phiên tòa lưu động xét xử Nguyễn Hữu Trực (42 tuổi, ngụ Bình Phước) về tội “giết người” và “cướp tài sản”.

 

8h, Trực được dẫn giải đến trước vành móng ngựa. Bị cáo không giấu được vẻ hoang mang khi liên tục dáo dác nhìn quanh, cúi đầu run rẩy trước những tiếng xì xào của người dự khán.

 

Theo cáo trạng, từ năm 2004, dù đã có vợ và hai con nhưng Trực vẫn đem lòng yêu thương chị Lan (29 tuổi), người đàn bà vừa ly dị chồng và có một con gái. Biết mối quan hệ bất chính của Lan, cha mẹ cô ra sức cấm cản nhưng đôi tình nhân vẫn bỏ ngoài tai và đến khu vực phường Bình Trị Đông (quận Bình Tân) thuê phòng chung sống. Trong thời gian này, Trực vẫn thường về nhà tại Bình Phước thăm nom vợ và các con.

 

 Cuối tháng 12/2008, sau khi chở chị Lan đi mua chiếc xe máy, Trực chia tay người tình để về quê lo cho con đi học. Thấy Trực lâu quay lại, chị Lan nhiều lần gọi điện thoại yêu cầu người này phải bỏ vợ để lên thành phố sống hẳn với mình nhưng không được chấp thuận. Đến gần Tết 2009, chị Lan gọi Trực yêu cầu xuống lấy đồ đạc để chị trả phòng, không tiếp tục chung sống với nhau nữa.

 

Tối 10/1/2009, Trực lên tìm Lan nhưng chị đã đi ăn tất niên cùng công ty. Gần nửa đêm, chị Lan gọi điện cho Trực đến đón mình về vì xe bị hỏng. Gặp nhau, người đàn bà bắt Trực phải chở mình đi nhậu tiếp nên cả hai đi uống bia. Trở về phòng trọ trong trạng thái say mềm, chị Lan liên tục bắt Trực phải bỏ vợ để về sống chung, nếu không sẽ tìm đến tận nhà người này… quậy.

 

Tức giận trước những lời lẽ của Lan, Trực xông đến bóp cổ cho đến khi chị này mềm nhũn. Phát hiện người tình đã chết, hung thủ ngồi suy tính chuyện phi tang. Sáng hôm sau, Trực kéo thi thể chị Lan vào nhà tắm rồi lấy dao, cưa sắt… chặt xác chị này thành 16 phần trong suốt 4 tiếng đồng hồ. Sau đó tên giết người đi mua bao nylon bỏ những phần thi thể của nạn nhân vào, đem vứt rải rác khắp nơi.

 

Không thấy chị về nhà như mọi hôm, các em của Lan đến phòng trọ tìm nhưng Trực nói dối không biết rồi rủ những người này đi uống bia nhưng họ từ chối. Sau đó, hung thủ về phòng lấy giấy tờ và xe máy, 57.000 đồng, điện thoại… của chị Lan rồi đón xe đi Bình Phước. Chiếc xe này Trực đem bán lấy 2,5 triệu đồng tiêu xài. Sau nhiều tháng điều tra, công an TP HCM đã bắt được Trực.

 

 Cáo trạng vừa được công bố xong, hành vi giết người man rợ của Trực bị phơi bày khiến người dự khán phản ứng dữ dội. Nhiều người không giấu được phẫn nộ, "ném" ánh mắt giận dữ cùng nhiều lời lên án về phía bị cáo. Ngay hàng ghế đầu, gia đình chị Lan bật khóc nức nở. Một bé gái xinh xắn gục hẳn vào lòng người phụ nữ trẻ, khóc ngất. Cô bé là con của chị Lan.

 

Nỗi đau của gia đình nạn nhân như một lần nữa bị khoét sâu khi nghe Trực tường trình chi tiết hành vi giết người. Tuy nhiên, hung thủ luôn miệng cho rằng mình chỉ “vô tình” gây ra cái chết cho nạn nhân, hành vi bóp cổ chị Lan chỉ là đùa giỡn. Ngoài ra, người đàn ông này còn bao biện “vì bị cáo sợ hãi quá nên mới phải phân xác nạn nhân đem đi vứt”. Tuy nhiên, những lời khai này của Trực đã bị HĐXX bác bỏ.

 

“Bị cáo đã bóp cổ đến chết người từng đầu ấp tay gối với mình trong lúc say rượu, không khả năng tự vệ. Sau đó bình tĩnh mua cà phê về uống, mua đồ ăn sáng về ăn. Lúc phân thây nạn nhân, bị cáo còn bình tĩnh đến độ dùng dao nào cho công việc gì…”, vị chủ tọa phân tích.

 

Giờ nghị án, cha chị Lan, nguyên là công an, đã không giấu được đau khổ cho biết, Lan là cô con gái đầu của ông. Từ khi Lan ly dị chồng, thấy công việc làm công nhân của con gái vất vả ông đã đón đứa cháu ngoại về nuôi. Sau khi con gái mất tích, Trực đã nhiều lần gọi điện cho gia đình ông, đánh lạc hướng rằng đã gặp con ông ở tỉnh này, tỉnh kia. Tuy nhiên, tự sâu trong lòng, ông đã linh cảm con mình gặp nạn và hung thủ chính là gã đàn ông đang đứng trước vành móng ngựa kia. Khi hay tin người dân vớt được một phần thân thể, ông biết chắc đó là phần thi thể của đứa con gái đáng thương.

 

“Bao nhiêu ngày đi theo những người làm công tác vớt xác, ruột gan tôi như bị ai cắt ra từng mảnh. Thương con nhiều lắm nhưng chẳng biết phải làm sao…”, người cha lạc giọng, rưng rưng. Ngồi cạnh bên, mẹ chị Lan cũng nhòe nước mắt.

 

Cho rằng hành vi phạm tội của Nguyễn Hữu Trực là rất dã man, không còn tính người, không còn khả năng cải tạo… HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án tử hình về các tội “giết người” và “cướp tài sản”.