Ông chủ quán phở bị cứa cổ lúc rạng sáng

09:40, 01/08/2010

Sáng 31/7, người dân tụ tập trước cửa quán phở 173 Kim Ngưu (Hai Bà Trưng, Hà Nội) bán tán về cái chết đột ngột của ông chủ quán. Ngoài vết cứa trên cổ, nạn nhân còn bị nhiều nhát đâm khác.

 Người nhà nạn nhân cho biết, ông Nguyễn Quốc Tuấn (53 tuổi, Hà Nội) cùng một người phụ nữ (tên Anh) thuê cửa hàng bán phở chung vài năm nay.

 

 Sáng nay, chị Anh đến quán thấy cửa sắt mở toang. Trên tầng 2, ông Tuấn nằm gục bên vũng máu ở cạnh giường. Ngoài vết cứa ở cổ, trên người nạn nhân có nhiều vết đâm khác. Xe máy của ông chủ quán phở cũng biến mất.

 

Nhiều nhân chứng kể, quán phở này thường đóng khá muộn (23h) và mở khá sớm (5h sáng). Nhiều khả năng, nạn nhân bị sát hại vào 2-3h sáng. Trước khi xảy ra vụ án, nam nhân viên từng làm thuê cho ông Tuấn bất ngờ xuất hiện tại cửa hàng.

 

Công an quận Hai Bà Trưng đã phong tỏa hiện trường. Mảnh kính vỡ, quần áo có dính máu, đôi dép... được cảnh sát đưa đi để phục vụ công tác điều tra.