Cảnh sát đặc nhiệm truy đuổi nhóm cướp "ăn đêm"

07:44, 14/09/2010

4 tên cướp định tháo chạy khi ra tay giật túi xách của một phụ nữ vừa bước xuống taxi lúc rạng sáng 13/9, nhưng đã bị nhóm cảnh sát đặc nhiệm quận Bình Thạnh (TP HCM) truy đuổi quyết liệt.

 

Khoảng 4h sáng, nhóm cảnh sát đặc nhiệm công an quận Bình Thạnh đang tuần tra thì phát hiện 4 thanh niên có biểu hiện khả nghi, đi trên hai xe máy tay ga xoáy nòng chạy tốc độ cao lượn quanh khu vực Đinh Tiên Hoàng, chợ Bà Chiểu đề "tìm mồi". Cảnh sát liền bám đuổi theo.

 

Khoảng nửa tiếng sau, nhóm thanh niên vòng ra đường 3/2 (quận 10). Tại đây, phát hiện chiếc taxi bật đèn tín hiệu vào lề trả khách, hai tên trong số đó liền cho xe áp sát. Thấy chị Nguyễn Thị Kim Phượng (30 tuổi, ngụ quận 3) bước xuống, ngay lập tức tên ngồi sau giật phăng giỏ xách của chị, rồi xe tăng ga bỏ chạy.

 

Từ phía sau các cảnh sát đặc nhiệm phóng xe truy đuổi nhưng gặp phải cản địa của hai thanh niên đồng bọn khi chúng lạng lách, đánh võng... Lúc đó cảnh sát đã chia lực lượng ra bắt gọn hai kẻ cướp và tiếp tục truy đuổi các tên còn lại.

 

Bị đuổi bắt quyết liệt, hai tên cướp chạy bạt mạng qua nhiều tuyến đường. Khi đến lô B chung cư Cô Giang (quận 1), các trinh sát ép ngã xe bọn chúng và bắt được một tên, kẻ còn lại tẩu thoát.

 

Tại công an phường 11 (quận 10), tên trực tiếp ra tay giật giỏ xách khai tên Trần Ngọc Ân (22 tuổi, ngụ quận 1), từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích. Hai tên cản địa là Phạm Thanh Cương (19 tuổi, ngụ quận 4, có tiền án về tội cướp giật) và Nguyễn Trần Trọng Huỳnh (18 tuổi, ngụ quận 1).