Đạo chích hoành hành tại đền bà Chúa Kho

14:43, 04/02/2012

Lợi dụng cảnh chen lấn xô đẩy và các bãi gửi xe đông đúc, nhóm đạo chích đã trà trộn lấy ví, điện thoại, xe SH... của khách đến xin lộc bà Chúa Kho.

Ngày 3/2 (12 tháng giêng) là chính hội đền bà Chúa Kho (Bắc Ninh) nên từ sớm dòng người đã nườm nượp đổ về. Đoạn quốc lộ 1A dẫn vào đền xảy ra tình trạng tắc nghẽn, nhiều tuyến đường dẫn lên đền cũng ở tình trạng tương tự.

 

Hàng nghìn du khách đổ về cùng những mâm lễ cao ngất ngưởng, ai cũng vội vã chiếm cho mình chỗ đẹp để đặt mâm lễ, xin bà Chúa ban lộc. Cảnh hỗn loạn, chen lấn, xô đẩy đã diễn ra tại khuôn viên đền.

 

Ở khu vực chính cung, hàng trăm người dân, tay cầm tiền lẻ, tay bê lễ chen chúc đi vào. Gian thờ rộng vài chục mét vuông của cung bà Chúa đặc kín người và lễ vật, nhiều người choáng váng vì khó thở. Nhưng ai cũng muốn chen vào để ngó bằng được vào trong cung hoặc làm sao luồn được tờ tiền qua khe cửa phòng thờ bà.

 

Lợi dụng tình trạng chen lấn, xô đẩy trong cung, nhiều đạo chích đã tranh thủ "tác nghiệp" lấy đi hàng chục điện thoại, ví tiền, giấy tờ của nhiều người.

 

Đứng trước cửa Phòng An ninh đền bà Chúa Kho, khuôn mặt thất thần, trán lấm tấm mồ hôi giữa cái rét hơn 10 độ C, anh Nguyễn Xuân Trường (Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết, vừa chen chúc xin lộc ở chính cung ra đến ngoài sờ túi thì thấy chiếc ví tiền đã bị móc từ bao giờ.

 

Anh Trường cho biết bị mất 5 triệu đồng để trong ví, cùng với bằng lái ôtô, chứng minh nhân dân và nhiều giấy tờ tùy thân. "Hy vọng chúng lấy tiền và trả lại giấy tờ. Giờ vào đây trình báo và nhờ các bác thông báo giúp qua loa phát thanh chứ chẳng biết làm thế nào", anh Trường buồn bã trình bày.

 

Nhiều người đồng cảnh ngộ với anh Trường. Theo cuốn sổ ghi chép trực an ninh, riêng sáng 3/2 có gần 10 người bị mất đồ, chủ yếu là ví tiền, giấy tờ xe, điện thoại và giấy tờ tùy thân.

 

 

Lợi dụng cảnh hỗn loạn, chen lấn trong chính cung bà Chúa Kho, nhóm đạo chích đã lấy đi của nhiều du khách hàng chục chiệu, giấy tờ tùy thân và điện thoại di động. Ảnh: Phương Sơn.

 

Nhóm đạo chích không chỉ "tác nghiệp" trong đền mà còn hoạt động tại các bãi gửi xe, lợi dụng việc người ra vào gửi xe đông đúc để lấy cắp xe máy.

 

Thẫn thờ đứng trước nhà điều hành bãi trông giữ xe, chị Phạm Thị Minh (phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội) trình bày với ban quản lý bãi xe về việc mất chiếc SHi màu đỏ.

 

Chị Minh kể, sau vài tiếng đi lễ trong đền, khi cầm vé lấy xe thì chị không thấy chiếc SHi đâu. Hốt hoảng báo cho ban quản lý bãi xe, sau một hồi thương thuyết chị nhận được lời hẹn "một tháng nữa sẽ điều tra, giải quyết", chị Minh đành ngậm ngùi để lại giấy tờ và ra về trong tâm trạng lo âu.