Mở lại phiên xử cựu phó tổng giám đốc BIDV

15:14, 26/05/2012

Sau nhiều lần hoãn, ngày 26/5, TAND Hà Nội mở phiên tòa xét xử cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng đầu tư và phát triển Đoàn Tiến Dũng và thuộc cấp Trần Thị Thanh Bình (phó giám đốc chi nhánh Hải Phòng) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi.

Cách đây gần 2 năm, sau 2 ngày xét xử, sáng 30/9/2010, TAND Hà Nội bất ngờ tuyên bố trả hồ sơ để củng cố chứng cứ về việc cựu phó tổng BIDV ép buộc, gây khó khăn cho doanh nghiệp nhằm được "lại quả" 4 tỷ đồng. Tuy nhiên, cáo trạng công bố hôm nay vẫn giữ nguyên nội dung như trước.

 

VKS cáo buộc, trước khi làm Phó tổng giám đốc BIDV vào tháng 8/2008, ông Dũng là giám đốc BIDV Hải Phòng trong 6 năm. Thời gian này, ông Dũng giải quyết cho Công ty cổ phần dệt may xuất khẩu Hải Phòng và Công ty TNHH VK Hải Phòng do ông Hoàng Văn Khánh làm Tổng giám đốc vay gần 45 tỷ đồng qua 2 hợp đồng tín dụng dài hạn. Tiền được đảm bảo bằng hình thức thế chấp tài sản, trong đó có kho bãi container và tài sản trên đất tại khu vực Đầm Mắm, Hải Phòng.

 

Đầu năm 2009, 2 công ty gặp khó khăn về tài chính, ông Khánh đề nghị và được BIDV Hải Phòng đồng ý cho chuyển nhượng dự án kho bãi container đang thế chấp.

 

Qua giới thiệu của ông Dũng và bà Bình, Công ty VK thống nhất chuyển nhượng toàn bộ dự án kho bãi container cho Công ty cổ phần dầu khí Anpha Hải Phòng với giá 57 tỷ đồng.

 

Trong khi giải ngân số tiền bán tài sản của Công ty VK, ông Dũng nhiều lần yêu cầu Tổng giám đốc Khánh đưa tiền "lót tay" thì mới chỉ đạo ngân hàng cho VK rút tiền. Sau lần chỉ đạo bà Bình nhận 4 tỷ đồng thành công, đầu tháng 2 ông Dũng trực tiếp nhận một tỷ đồng từ ông Khánh tại một quán phở ở Hà Nội và bị công an bắt quả tang.

 

Công an xác định Anpha Hải Phòng là công ty con của Công ty cổ phần dầu khí Anpha Sài Gòn, trong đó ông Dũng góp cổ phần 20%, bà Bình 10%. Theo bà Bình, việc thành lập Công ty dầu khí Anpha Hải Phòng là để mua lại dự án kho bãi container của Công ty VK.

 

Theo VKS, ông Dũng đã trục lợi tổng cộng 5 tỷ đồng. Bà Bình khai ông Dũng chỉ đạo khi nhận tiền của doanh nghiệp không được chuyển vào tài khoản của hai người; phải làm cẩn thận, tránh để lộ...

 

Tại phiên tòa hôm nay, ông Dũng khai ông Khánh tự nguyện chuyển tiền cho mình, chứ không ép buộc. "Tôi nghĩ đã bị Khánh giăng bẫy khi đưa một tỷ đồng tại quán ăn", cựu phó tổng BIDV nói.