Chém người gây tử vong

08:38, 16/04/2016

Vào khoảng 16 giờ ngày 15-4, vợ chồng ông Vũ Thế Sơ (sinh năm 1951) và bà Đỗ Thị Thảo (sinh năm 1954) trú tại tổ 1, phường Trung Thành (T.P Thái Nguyên), cùng cháu ngoại hơn 2 tuổi ở trong nhà thì bị đối tượng Đỗ Duy Mạnh (sinh năm 1966, xã Bình Long, huyện Võ Nhai), đi xe máy đến rồi cầm dao xông vào chém.

 Lúc này ông Sơ đang chơi với cháu nhỏ nên lấy tay ra đỡ. Bà Thảo thấy vậy lao đến ngăn để ông Sơ chạy cũng bị Mạnh dùng dao chém. Ông Sơ vội vàng bế cháu chạy ra ngoài tri hô. Hậu quả, bà Thảo bị đa chấn thương ở đầu, cổ tay trái bị chém đứt rời. Ông Sơ bị đứt 2 ngón tay ở bàn tay phải, trên đầu có nhiều vết thương, trong đó có vết chém ở vùng đỉnh trán. Ngay sau đó vợ chồng ông Sơ được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên. Sau đó, bà Thảo được chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Ông Sơ được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên nhưng do vết thương quá nặng nên đến khoảng 1 giờ 30 phút sáng 16-4 thì tử vong.

 

Riêng về đối tượng Mạnh, sau khi gây tội ác xong đã chạy lên tầng 2 của nhà bà Thảo cố thủ. Khi lực lượng lực lượng Công an T.P Thái Nguyên và Cảnh sát cơ động 113 đến, hắn dùng dao dài khoảng 50cm cứa vào cổ tự tử nhưng không chết. Mạnh lập tức bị công an khống chế và đưa vào Bệnh viện Gang Thép cấp cứu.

 

Thông tin trên được Đại tá Phạm Thanh Hải, Trưởng Công an T.P Thái Nguyên xác nhận. Đại tá Hải cho biết thêm: Qua ghi lời khai ban đầu từ bà Thảo, Mạnh là em trai cùng cha khác mẹ, đã nhiều lần đến xin tiền bà và được đáp ứng. Đến cuối tháng 3-2016 vừa qua, Mạnh tiếp tục đến gặp để xin tiền nhưng bà Thảo không cho. Đến chiều hôm qua (15-4) thì xảy ra sự việc. Giữa bà Thảo và Mạnh không có mâu thuẫn gì sâu sắc. Sự việc đang được chúng tôi tiếp tục điều tra làm rõ.