“Ở ven trời Tây Bắc có Lai Châu”

02:52, 09/04/2017

Trở về từ chuyến đi Tây Bắc, trong tôi cứ vang vọng mãi những câu thơ của Nhà thơ Trần Mạnh Hảo viết từ những năm 80 của thế kỷ trước: “Trái tim đập không một ai nhìn thấy/ Ở ven trời Tây Bắc có Lai Châu…”. Là mảnh đất nơi miền biên viễn xa xôi của đất nước, Lai Châu gây ấn tượng mạnh với chúng tôi bởi nhiều công trình tầm vóc quốc gia, phong cảnh hoang sơ và những nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.


 
Sau hơn 10 năm xây dựng và phát triển, T.P Lai Châu được đánh giá là đô thị hiện đại, quy hoạch khoa học

, đẹp về kiến trúc, cảnh quan và văn minh trong quản lý. Trong ảnh: Một góc của T.P Lai Châu.

 


Vẻ đẹp quyến rũ của những thửa ruộng bậc thang ở Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ (Lai Châu).

 

Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu đang từng ngày được cải thiện, nhất là tại các vùng dân tộc thiểu số. Trong ảnh: Niềm khi tan lớp của các em học sinh xã Bản Bo, huyện Tam Đường.

 

 


 Dự án thủy điện Lai Châu - thủy điện lớn cuối cùng trên dòng sông Đà với tổng mức đầu tư 35.700 tỷ đồng vừa chính thức đi vào hoạt động cuối tháng 12-2016. Đây là công trình thủy điện đa mục tiêu mang tầm vóc quốc gia được các kỹ sư, công nhân Việt Nam tự chủ từ khâu quy hoạch, thiết kế, thi công xây lắp và quản lý vận hành.

 


 
Phụ nữ dân tộc Thái ở huyện Tân Uyên thu hái chè.