Vững vàng nơi đầu sóng

02:56, 09/05/2018

Trong lòng mỗi người dân Việt Nam, hai tiếng Trường Sa luôn chiếm một vị trí đặc biệt. Và khi thực sự đặt chân đến Trường Sa, mới cảm nhận được một cách trọn vẹn ý chí kiên cường của những người lính biển. Trong chuyến công tác tại quần đảo Trường Sa vào những ngày kỷ niệm giải phóng Quần đảo Trường Sa, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, phóng viên Báo Thái Nguyên và đoàn công tác được đặt chân đến 10 đảo, điểm đảo, nhà giàn DK1-Ba Kè. Mỗi đảo, điểm đảo có vị trí địa lý và đặc thù khác nhau. Và ở nơi ấy đều có những câu chuyện cảm động về cuộc sống của những người lính nơi đầu sóng…

Bảo vệ chủ quyền.

Bất ngờ khi Đoàn công tác Thái Nguyên được gặp gỡ 3 cán bộ, chiến sĩ người Thái Nguyên đang ngày đêm canh giữ nơi biển trời Tổ quốc.


Biết có người Định Hóa quê mình thăm đảo, anh Dương Đình Vinh quê xã Bảo Linh (Định Hóa) đang công tác ở Trạm dịch vụ hậu cần DK1 đã đi nhờ tàu sang Đảo Đá Tây B để gặp đồng hương.

Nhà giàn DK1 - Ba Kè vững vàng trong bão táp.

Mặc dù điều kiện khí hậu khắc nghiệt, thiếu nước ngọt nhưng các chiến sĩ vẫn tăng gia trồng rau xanh cải thiện bữa ăn.

Đoàn công tác Thái Nguyên thắp hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đảo Trường Sa.

Giao lưu văn hóa văn nghệ ấm tình quân dân.

Niềm vui của các chiến sĩ Hải Quân trong giờ nghỉ.

Diễu binh mừng kỷ niệm 43 năm giải phóng Quần đảo Trường Sa (29/4/1975-29/4/2018).