Lân Đăm ngày trở lại

12:29, 27/02/2019

Xóm Lân Đăm, xã Quang Sơn (Đồng Hỷ) nằm trên 1 đỉnh núi cao, là nơi sinh sống của 18 hộ đồng bào dân tộc Mông. Cách đây 10 năm trở về trước, xóm nhỏ này được mệnh danh là xóm “4 không”: Không có đường, trường, điện, nước. Cuộc sống của bà con gần như biệt lập với bên ngoài, quanh năm vất vả vẫn bị thiếu ăn trong những tháng giáp hạt. Nhưng với sự quan tâm, đầu tư của Đảng và Nhà nước, sự cần cù của người dân nơi đây, Lân Đăm hôm nay đã khoác lên mình một “tấm áo” mới.

Một góc xóm Lân Đăm.

Điểm Trường Mầm non, Tiểu học Lân Đăm được xây dựng khang trang từ nguồn vốn của chương trình xây dựng Nông thôn mới với tổng kinh phí trên 1,6 tỷ đồng.

Xóm được đầu tư công trình nước sinh hoạt tập trung trị giá gần 500 triệu đồng giúp bà con được sử dụng nguồn nước sạch đảm bảo.

Có điện lưới Quốc gia, gia đình chị Lý Thị Kia, đã đầu tư máy may quần áo để kiếm thêm thu nhập.