Tết sớm nơi đảo xa

02:55, 16/01/2020

Còn gần 10 ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán Canh Tý, nhưng không khí đón xuân đã ngập tràn trên các hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Giữa ngàn trùng khơi đầy sóng và gió, Tết đến sớm hơn với vị mặn mòi của biển cả, của tình quân dân thắm thiết và hương vị bánh chưng, kẹo, mứt, hoa đào… gửi đến từ hậu phương. Tết với những người lính đảo luôn rất đặc biệt, với các anh, đón Tết ở đơn vị vừa là nhiệm vụ nhưng cũng là niềm vinh dự, tự hào của người lính đảo.

Lá dong, gạo nếp, đỗ xanh đưa ra từ đất liền được các chiến sĩ khéo kéo gói thành những chiếc bánh chưng vuông vắn.

Mâm ngũ quả được bày biện khéo léo.

Chiến sĩ Trạm Ra đa 495, Tiểu đoàn 151 (vùng 1 Hải quân) chuẩn bị bữa cơm tất niên sớm tại đơn vị.

Ngoài giờ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ trên các đảo dành nhiều thời gian chăm sóc vườn rau xanh phục vụ bữa ăn. Ảnh: Cán bộ, chiến sĩ  chăm sóc vườn rau xanh ở Trạm Ra đa 495.

Những trang báo “vượt sóng” mang thông tin từ đất liền gửi tới đảo xa, giúp các chiến sĩ vơi đi nỗi nhớ quê nhà.