Nén nỗi đau trên tuyến đầu chống dịch

15:08, 25/08/2021

Nén nỗi đau trước thông tin người mẹ ruột qua đời, chiến sĩ Huỳnh Tấn Phú thuộc Đại đội 10, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 5, Sư đoàn 5 (Quân khu 7) vẫn ở lại hỗ trợ quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19.

Chiều tối 24-8, chiến sĩ Huỳnh Tấn Phú đang làm nhiệm vụ hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại phường 13, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh thì nhận được tin mẹ ruột là Nguyễn Thị Thành qua đời do bệnh nặng tại xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Nén nỗi đau mất mẹ, chiến sĩ Huỳnh Tấn Phú vẫn quyết tâm ở lại hỗ trợ địa phương phòng, chống dịch COVID-19.

Không thể về nhìn mặt mẹ lần cuối, chiến sĩ Huỳnh Tấn Phú giọng như nghẹn lại: “Dù biết mẹ mắc bệnh nặng, nhưng sự ra đi của mẹ vẫn làm tôi cảm thấy bất ngờ và đau xót. Tôi muốn được về nhìn mẹ lần cuối, nhưng vì nhiệm vụ, tôi tiễn biệt mẹ từ xa và quyết tâm ở lại hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh để được về thắp hương, an ủi vong linh mẹ”.

Chia sẻ nỗi đau với chiến sĩ Huỳnh Tấn Phú, tại Ban CHQS phường 13, quận Bình Thạnh, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn 6 phối hợp với cấp ủy, chính quyền phường 13, quận Bình Thạnh tổ chức lập bàn thờ để cán bộ, chiến sĩ, nhân viên viếng, chia buồn, động viên chiến sĩ Huỳnh Tấn Phú vượt qua nỗi đau, khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Sau khi thắp nén hương thơm cho mẹ chiến sĩ Huỳnh Tấn Phú, Trung tá Vũ Ngọc Tú, Chính trị viên Tiểu đoàn 6, chia sẻ: Chiến sĩ Huỳnh Tấn Phú nhập ngũ tháng 2-2020 trong gia đình có đông anh em, hoàn cảnh khó khăn. Bản thân Phú mồ côi cha từ lúc 3 tuổi. Phú lớn lên trong tình thương yêu của mẹ nên tình cảm Phú dành cho mẹ cũng rất lớn.

 Nắm được hoàn cảnh của Phú, đơn vị quan tâm chăm lo làm tốt công tác giáo dục động viên nên trong thời gian tại ngũ, Phú luôn xác định tốt nhiệm vụ, học tập giỏi, chấp hành nghiêm kỷ luật, sống đoàn kết, thương yêu đồng đội luôn được mọi người tin yêu. Biết thực hiện nhiệm vụ chống dịch khó khăn, nguy hiểm tại TP Hồ Chí Minh, song, Huỳnh Tấn Phú vẫn tình nguyện xung phong lên đường làm nhiệm vụ. Hơn ba ngày qua nơi tuyến đầu chống dịch nhiều khó khăn, bỡ ngỡ, vất vả, hiểm nguy, song, Huỳnh Tấn Phú luôn tỏ rõ bản lĩnh quyết tâm cao khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ hỗ trợ địa phương, như chuyển hàng hóa thiết yếu, quà an sinh xã hội cho người dân tại từng khu phố; tuần tra, canh gác…

Trò chuyện với mọi người, Huỳnh Tấn Phú bày tỏ: Được động viên, quan tâm, kịp thời của cấp ủy, chỉ huy đơn vị, đồng đội, tôi rất ấm lòng giúp tôi vượt qua nỗi đau, khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ địa phương chống dịch thời gian tới, xứng đáng với niềm tin yêu của cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương và đồng đội.