Chuyện hai cái Tết ở Thu Lũm

08:52, 29/01/2022

Hằng năm, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thu Lũm ở Mường Tè (Lai Châu) được “dự” hai cái Tết Nguyên đán, một của người Kinh (đầu năm âm lịch), một của người Hà Nhì (trước Tết của người Kinh khoảng hơn 2 tháng).

Trung tá Lò Văn Đại, Chính trị viên Đồn Biên phòng Thu Lũm cho biết: Người Hà Nhì ở Lai Châu hiện có khoảng 3.000 người, tập trung ở 7 bản thuộc huyện Mường Tè. Tết Nguyên đán của người Hà Nhì là một ngày Thìn (do người Hà Nhì chọn) vào thời điểm vừa thu hoạch hoa màu xong, khoảng cuối tháng 10, đầu tháng 11 dương lịch.

Anh Đại nêu một so sánh khá thú vị: “Vì điều đặc biệt nói trên mà mảnh đất Thu Lũm sinh ra giống đào đá thân to như bắp đùi người lớn, vỏ pha sắc đá cẩm thạch. Mỗi năm, đào đá trổ hoa hai lần. Lần đầu vào trước Tết Nguyên đán của người Hà Nhì.

Sau đó thì trút hết hoa đi và chuẩn bị ra đợt hoa mới vào đúng dịp Tết Nguyên đán của người Kinh, như món quà tặng các chiến sĩ Đồn Biên phòng Thu Lũm đang làm nhiệm vụ ở xa quê hương. Ở cổng doanh trại hiện có một hàng cây đào như thế...".

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thu Lũm tổ chức ăn Tết của người Hà Nhì trước một ngày. Có khách đại diện địa phương cùng dự. Ăn cỗ xong lại người nào việc nấy chăm lo cho đồng bào vui Tết. Số không phải ca trực thì sang sân UBND xã Thu Lũm cách đồn vài trăm mét, tham gia văn nghệ đón mừng năm mới của đồng bào Hà Nhì.

Trung tá Nguyễn Văn Hòa, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thu Lũm giải thích: “Đồn ăn Tết trước để hôm sau một số cán bộ chủ trì, mỗi người dẫn một nhóm chiến sĩ vào các bản Hà Nhì (Thu Lũm 1, Thu Lũm 2, Coòng Khà, Ba Chè, Pa Thắc...) đón Tết cùng đồng bào, thăm hỏi, chúc tụng bà con sang năm mới an lành, hạnh phúc. Cũng nhân đây tiến hành tuyên truyền tới người dân về các vấn đề “nóng” như: Phòng, chống dịch bệnh gia súc; vận động bà con chống mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí; thực hiện kế hoạch hóa gia đình...

Hai cái Tết cách nhau chỉ hơn hai tháng, nhưng nhờ chủ động kế hoạch tăng gia sản xuất nên Đồn Biên phòng Thu Lũm luôn chủ động về thực phẩm Tết. Giữa đất trời lạnh giá, cây khô lá vàng, đơn vị vẫn xanh tươi với 3 khu tăng gia: Khu của ban chỉ huy, khu của đội vũ trang, khu tổng hợp của các đội còn lại. Tổng diện tích trồng rau xanh rộng hơn 3.000m2.

Từng trạm, tổ công tác lại tăng gia thêm ở những nơi điều kiện cho phép. Mâm cỗ Tết chủ yếu là thực phẩm tự túc: Thịt lợn, gà, ngan, vịt, cá... Bộ đội tự chế biến giò, nem, mọc, đồ nướng, rán... thơm lừng. Chút rượu nấu men lá đủ để khác biệt với bữa ăn ngày thường mà không ảnh hưởng tới việc hoàn thành nhiệm vụ.

Tết nào cũng vậy, trong buổi liên hoan tập thể, đồng chí đồn trưởng chúc Tết mọi người; chính trị viên bắt nhịp đồng ca một vài bài hát truyền thống quân đội. Hồi Tết năm 2018, giữa lúc giao thừa Tết Hà Nhì, chúng tôi bắt chuyện với Thượng úy Đỗ Tiệp, Đội trưởng Đội Kiểm soát Đồn Biên phòng Thu Lũm. Chia sẻ như cởi lòng, Tiệp khoe: “Tháng sau vợ em sinh con đầu lòng. Các chú, các anh ở đồn tạo điều kiện để em về tranh thủ chăm sóc vợ và động viên gia đình. Tuy vậy, ngày Tết càng phải chăm lo công tác, nên em sẽ về thăm vợ con sau”...

Thực hiện nhiệm vụ trên hàng chục cây số đường biên, khó khăn, vất vả... nhưng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thu Lũm vẫn ngời ngời tinh thần chủ động, lạc quan. Họ không chỉ trực tiếp giữ vững phên giậu của Tổ quốc mà còn làm đẹp thêm những cái Tết của dân tộc Việt Nam nơi tận cùng đất nước. Tết năm nay, cán bộ, chiến sĩ lại có thêm niềm vui-Đồn Biên phòng Thu Lũm vừa đón nhận danh hiệu Đơn vị Quyết thắng năm 2021.