
Kể từ Ngày Liệt sĩ (27/5) cách đây một năm, người Mỹ đã phải xây thêm gần 1.000 ngôi mộ nữa để chôn cất những binh sĩ thiệt mạng tại Iraq. Con số này dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên trong vài tháng tới.
"Nó có thể rất đẫm máu. Nó có thể là một tháng 8 vô cùng khó khăn", trích một phát biểu của ông Bush hồi tuần trước.
Tư lệnh quân đội Mỹ, Tướng David Petraeus thừa nhận số thương vong tăng lên là do quân Mỹ tăng cường lực lượng nhằm giành lại quyền kiểm soát thủ đô Iraq. Michael O’Hanlon, một chuyên gia phân tích quân sự tại Viện Brookings kiêm cố vấn Nhóm nghiên cứu Iraq của lưỡng đảng, cũng chia sẻ quan điểm này.
Hàng ngàn lính Mỹ đang tuần tra trên các đường phố hoặc cắm chốt tại các tiền đồn cô lập trên khắp Baghdad, khiến họ dễ dàng trở thành mục tiêu bị tấn công. Theo ông O’Hanlon, việc quân Mỹ tăng cường các cuộc truy quét quân nổi dậy người Shiite cũng là nguyên nhân dẫn đến một làn sóng tập kích trả thù.
Trong 26 ngày đầu tiên của tháng 5, ít nhất 100 lính Mỹ đã bỏ mạng tại Iraq. Với tốc độ này, ước tính sẽ có 119 binh sĩ Mỹ tử trận vào cuối tháng 5, cao nhất kể từ khi 137 lính Mỹ thiệt mạng vào tháng 11/2004. Như vậy, tổng cộng đã có ít nhất 3.451 quân nhân Mỹ thiệt mạng tại Iraq kể từ khi Washington phát động cuộc chiến tại quốc gia Trung Đông này vào năm 2003.




